3 trích đoạn ngắn trong “Park Hang Seo: Người truyền lửa”

Thứ hai - 17/12/2018 08:47
3 trích đoạn ngắn trong “Park Hang Seo: Người truyền lửa” 3 trích đoạn ngắn trong “Park Hang Seo: Người truyền lửa”

Dân trí “Park Hang Seo: Người truyền lửa” - bộ phim tài liệu làm về thầy Park - có những tâm sự rất thật, thậm chí rất “đắng lòng” về hành trình sự nghiệp của vị huấn luyện viên.

Thầy Park đã dành 45 năm cuộc đời để đi theo đam mê bóng đá trong một thế giới thể thao mà người ta thường chỉ ghi nhớ về những chiến thắng. Điều mà ông tâm đắc nhất trong cuộc đời là bóng đá. Điều mà ông làm giỏi nhất trong cuộc đời là... đá bóng (thuở còn trẻ) và sau này là làm huấn luyện viên bóng đá.

Thầy Park đã từng nổi bật trong vai trò một cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Trong vai trò huấn luyện viên, ông cũng từng có những dấu ấn đậm nét trong đời sống sân cỏ xứ kim chi. Nhưng “ngoảnh đi ngoảnh lại”, thời đại dành cho những huấn luyện viên bóng đá trẻ tuổi hơn ông đã tới, những cái tên mới lên ngôi trong giới túc cầu Hàn Quốc.

Cơ hội khi ấy đã dần hẹp lại đối với thầy Park… Rất khó để người ta “chịu” tìm tới một huấn luyện viên “lão tướng” như ông. Đó là một trong những tâm sự được bộc bạch trong bộ phim.

PARK HANG SEO: NGƯỜI TRUYỀN LỬA | CLIP 45 NĂM SỰ NGHIỆP BÓNG ĐÁ

PARK HANG SEO: NGƯỜI TRUYỀN LỬA | CLIP THẤT BẠI Ở TUỔI 40

PARK HANG SEO: NGƯỜI TRUYỀN LỬA | CLIP NHỮNG NGỌN LỬA ĐẦU TIÊN

PARK HANG SEO: NGƯỜI TRUYỀN LỬA (TRAILER)

Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 119
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 116
 
  •   Hôm nay 19,642
  •   Tháng hiện tại 970,510
  •   Tổng lượt truy cập 128,588,749