Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu

Thứ bảy - 11/10/2014 06:02
Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu

Với chất giọng trời phú, tiếng hát trong veo và đầy cảm xúc đi vào lòng người, cô bé “nhà quê” Bình Định có biệt danh Đu đủ Thiện Nhân đã trở thành quán quân Giọng hát Việt Nhí 2014 mùa thứ 2 vừa khép lại đêm 4/10 tại TPHCM.


Chưa biết đọc đã biết hát

Tìm về thôn Quang Hy (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), ngôi nhà nhỏ phía trước cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nghe tin Thiện Nhân từ Sài Gòn trở về quê, bà con lối xóm kéo nhau đến chia vui, không khí gia đình lại vui nhộn hẳn lên.

Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 1
Nghe tin quán quân The voice kids về quê, bà con lối xóm kéo nhau qua chia vui

Ông Nguyễn Xuân Phương (46 tuổi, bố của Thiện Nhân) không giấu nổi vui mừng: “Gia đình cũng hết sức bất ngờ, không ngờ con gái mình giành được quán quân năm nay. Ngoài nỗ lực của cháu còn có sự giúp đỡ, chỉ dạy tận tình của HLV Cẩm Ly cũng như người hâm mộ cháu”.

“Mình nhà quê nên lúc cháu tham dự cuộc thi mình cũng lo lắng việc đi lại tàu xe, chỗ ăn ở, rồi chuyện học tập của cháu. Từ hôm cháu đi bà con lối xóm gặp đâu cũng hỏi thăm, tuần nào thi cũng mở ti vi xem cháu thi, rồi nhắn tin ủng hộ cho cháu. Ngay đêm chung kết, Đoàn thanh niên cùng Chi hội phụ nữ thôn Quang Hy còn chuẩn bị màn hình lớn đặt ở trụ sở thôn để nhân dân cùng xem. Đêm đó, đang xem thì trời mưa mọi người phải thu cất nhưng khi trời tạnh mọi người lại lục đục đem ra để xem. Thấy con biểu diễn khán giả trên truyền hình vỗ tay thì bà con ở đây cũng vỗ tay tán thưởng mình cũng tự hào”, ông Phương chia sẻ thêm.

Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 2
Cô gái nông thôn nhí nhảnh bên cha mẹ sau nhiều tháng xa quê hương chinh phục quán quân Giọng hát Việt nhí 2014

Thiện Nhân là con út trong gia đình 4 anh em, bố mẹ là nông dân. Là con út có phần được cưng chiều hơn đôi chút nhưng thấy cha mẹ nông dân suốt ngày bám lấy ruộng đồng nên em thường giúp cha mẹ việc gia đình nấu cơm, quét nhà…

Từ nhỏ em đã mê âm nhạc và có năng khiếu ca hát. Em thường hát theo ca sĩ ở trong băng đĩa khi gia đình mở.

Theo gia đình em cho biết: “Từ khi Thiện Nhân còn chưa biết đọc, gia đình đã có bộ đầu đĩa hát karaoke. Mỗi khi nghe người lớn hát là em hát theo, dù không biết đọc nhưng em vẫn biết hát karaoke. Nghe bài hát nào hay em lại tập hát theo, thỉnh thoảng em mượn điện thoại của anh trai bật nhạc lên rồi tập hát”.

Mê nhạc từ đó, sau khi đi học tiểu học, Thiện Nhân luôn được trường chọn đi thi các chương trình văn nghệ do huyện, tỉnh tổ chức. Năm lớp 4 em đạt giải Nhì Liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ cấp tỉnh. Đầu năm 2014, em cùng cô giáo đạt giải Nhất song ca Hội thi tiếng hát giáo viên, học sinh ngành Giáo dục tỉnh Bình Định.

Từ phòng trà đến quán quân The Voice Kids

Cảm nhận đầu tiên về Thiện Nhân khắc hẳn với vẻ già dặn, tự tin và đầy bản lĩnh trên sân khấu Giọng hát Việt nhí, cô bé Đu đủ Thiện Nhân trở về đúng một cô bé “nhà quê” chân chất, rất giản dị, hồn nhiên nô đùa với đám bạn cùng xóm. Cũng ít ai biết rằng cái duyên đến với sân khấu của Thiện Nhân thật bất ngờ. Theo gia đình em cho biết, trong lần em cùng mẹ là bà Hồ Thị Tân (43 tuổi, mẹ của Thiện Nhân) đi ăn giỗ ở dưới TP Quy Nhơn. Lúc này, bà Tân có khoe với một người họ hàng là Thiện Nhân hát cũng được lắm, cây văn nghệ của trường. Sau đó, Thiện Nhận thể hiện bài hát “Tình mẹ”, nghe xong người họ hàng vỗ tay khen em hát hay, có tố chất làm ca sĩ.

Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 3
Cô bé Thiện Nhân đam mê hát từ dàn máy karaoke "cùi" của gia đình 

Vốn quen biết với ca sĩ Kiều Lệ chủ một phòng trà ca nhạc tại TP Quy Nhơn, nên Thiện nhận được giới thiệu cho ca sĩ này. Sau khi nghe Thiện Nhân hát, ca sĩ Kiều Lệ cũng thích giọng hát này. Từ đó, thỉnh thoảng ca sĩ Kiều Lệ có gọi Thiện Nhân xuống phòng trà biểu diễn. Thời gian này, Thiện Nhân bắt đầu tiếp xúc với nhạc và được dạy một số kỹ năng âm nhạc.

Biết năng khiếu ca hát của em, anh trai Nguyễn Thanh Cầm (vừa tốt nghiệp ngành Xây dựng trường Tôn Đức Thắng) tìm hiểu các cuộc thi âm nhạc dành cho trẻ để đăng ký cho Thiện Nhân dự thi. Rồi qua một người cậu họ đang sống ở TPHCM nói về cuộc thi The Voice Kids. Sau đó, anh Cầm lên mạng tìm hiểu và đăng ký qua mạng nhưng sợ hồ sơ bị loại nên đã đem trực tiếp vào TPHCM nộp hồ sơ.

Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 4
Đam mê ca hát từ nhỏ nên Thiện Nhân luôn được nhà trường chọn đi dự thi các giải ở tỉnh, huyện tổ chức

“Ngay từ vòng sơ tuyển đến vòng chung kết, hai anh sát cánh bên nhau. Qua mỗi phòng thi mình cũng rất lo lắng, hồi hộp vì em gái không được học nhạc như các thí sinh khác, tính cũng hơi nhút nhát. Tuy nhiên, được sự huấn luyện của HLV Cẩm Ly cũng như sự ủng hộ của khán giả nên mình thấy em tự tin, thể hiện tốt hơn”, anh trai Thiện Nhân cho biết. 

Còn bà Tân mẹ Thiện Nhân chi sẻ: “Gia đình nông dân cũng không có điều kiện cả gia đình đưa cháu đi thi nên trước khi thi 2 ngày tôi lại chạy vào Sài Gòn động viên cháu, rồi lại thu xếp về quê lo ruộng vườn. Cháu đạt giải quán quân The Voice Kids, gia đình rất bất ngờ. Sáng nay, ra chợ ai ai cũng túm lại hỏi thăm thấy cũng ngại nhưng cũng tự vui, tự hào về con”.

Ước mơ thành cô giáo dạy nhạc

Năm nay, Thiện Nhân bước vào lớp 7 trường THPT Phước Lộc (huyện Tuy Phước) dù rất nhớ thầy cô, bạn bè nhưng em chưa đến trường bởi “bận” chinh phục The Voice Kids.

Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 5
Thiện Nhân thích thú với chiếc xe đạp mới cùng lũ nhỏ trong xóm
Quán quân Giọng hát Việt nhí: Niềm tự hào của xứ Nẫu 6
Vẻ nhí nhảnh đáng yêu của quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2014

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 214
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 5,162
  •   Tháng hiện tại 850,873
  •   Tổng lượt truy cập 128,469,112