Trong tâm trạng bần thần như vừa mất đi người thân, bà Trần Thị Út, hàng xóm của ông Thanh chia sẻ:" Khoảng 12 giờ thì thấy người nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đến khoảng 12 giờ 30 thì tôi thấy xe cấp cứu đưa anh Thanh về. Lúc đưa anh Thanh về tôi được vào nhà để thăm ông. Lúc đó, nhìn anh Thanh rất yếu, đến khoảng 13 giờ thì ông tắt thở, tôi thấy rất xót xa".
“Tôi xem anh như người cha, người mẹ của mình vậy,” bà Út vừa nói vừa rơi nước mắt.
“Anh Thanh ra đi rất chi là tiếc, vì anh quá thương dân, dám làm, dám nói tất cả”, một người dân cho biết khi chia sẻ tâm trạng hay tin ông Thanh mất.
Chị Phú đứng khóc trước nhà ông Thanh khi nghe tin ông mất
Chị Nguyễn Thị Phú (ở phường Hòa Thọ Tây,quận Cẩm Lệ), đang cùng con đi bán vé số, nghe tin ông Thanh mất đã đến trước nhà ông khóc như vừa mất đi người thân của mình. Vừa nói vừa khóc, chị Phú cho biết: “Tôi không có quan hệ chi với ông cả, cũng không được ông giúp đỡ gì nhưng thương ông như thương một người thân cho gia đình, bởi ông đã giúp rất nhiều người khó khăn có nhà cửa công việc, lo cho dân, lo cho cả thành phố. Không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân đều tôn trọng và thương ông”.
Bên ngoài nhà riêng của ông, các chậu cảnh trước nhà được dọn dẹp để chuẩn bị cho việc tổ chức tang lễ cho ông. Rất nhiều người dân đã đứng với tâm trạng bần thần, tiếc thương ông. Nhiều người không cho đến gần nhà, cũng cố cúi đầu nhìn qua song cửa để ngóng vào bên trong nhà ông.
Nhiều người dân ở quê Hòa Tiến khi nghe tin ông mất cũng đã ra đứng đợi bên nhà.
Thể hiện niềm thương tiếc khi ông Thanh mất, rất nhiều người dân đã xếp hàng trước nhà ông để được một lần vào viếng ông.
Rất nhiều người dân đứng xếp hàng đợi trước nhà ông
Nguồn tin: 24h
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn