Án mạng vì câu nói đùa trong lúc nhậu (Phần Cuối)
Án mạng vì câu nói đùa trong lúc nhậu (Phần 2)
Án mạng vì câu nói đùa trong lúc nhậu (Phần 1)
Khoảng 1h sáng ngày 5.5.2015, sau khi nhậu say, ông Trần Văn Sơn cầm theo chai rượu trở về nhà, xông vào phòng ngủ gọi bằng được vợ dậy… nhậu cùng nhưng bà Phượng từ chối. Chán nản, ông tiếp tục uống một mình rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lo cho chồng, bà Phượng dậy cất chai rượu rồi trở lại giường. Tỉnh dây không thấy rượu đâu, “ma men” chửi mắng thậm tệ rồi bỏ đi.
Một hồi lâu sau, ông Sơn trở về tay lăm lăm cây búa, nện nhiều nhát trời giáng vào người vợ đang say giấc rồi… đi đâu không rõ. Được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, bà Phượng may mắn thoát chết. Nhưng cũng chính lúc ấy, bà hay tin sét đánh: chồng treo cổ chết sau vườn nhà.
Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Nỗi đau sau vụ chồng vác búa đánh vợ rồi treo cổ tự sát", vào 19h00, 07/02/2016.
Nguồn tin: 24h
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn