Mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu và cháu thương vong

Thứ sáu - 18/12/2015 03:55
Mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu và cháu thương vong Mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu và cháu thương vong

Mở cửa phòng, bà B bàng hoàng phát hiện 2 cháu nội nằm bất động bên con dâu. Chị B.T.N bị thương tích ở tay và cổ. Một cháu bé sau đó tử vong.

Xe giường nằm tông dải phân cách, 5 người thương vong

3 người thương vong tại quán nhậu: Do mâu thuẫn tình ái?

Vụ bác đánh 2 cháu thương vong: Bé trai vẫn nguy kịch

Ngày 17.12, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng 2 mẹ con thương vong ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trưa ngày 15.12.

Danh tính người tử vong được xác định là cháu N.T.P.A (6 tuổi, ở xã Vân Trung). Mẹ cháu P.A là chị B.T.N (31 tuổi) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Mạnh Chiến - Chánh văn phòng UBND huyện Việt Yên cho biết, UBND huyện đã nhận được báo cáo ban đầu về sự việc 2 mẹ con thương vong ở xã Vân Trung.

Mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu và cháu thương vong 1

Hiện chưa có kết luận nguyên nhân về vụ việc 2 mẹ chị B.T.N thương vong tại nhà riêng.

Theo đó, vào trưa ngày 15.12, chị B.T.N ở trong phòng cùng 2 con là bé gái N.T.P.A và bé trai N.T.L (2 tháng tuổi). Sau đó, bà B (mẹ chồng chị B.T.N) nghe tiếng cháu nội khóc nên vào xem thì bàng hoàng phát hiện con dâu cùng 2 cháu nội nằm bất động.

Thời điểm phát hiện, trên cánh tay và cổ chị B.T.N có vết cứa. Cháu bé N.T.L người bị tím tái do người mẹ đè lên, còn cháu gái P.A thì bất động. Sau đó, 3 mẹ con chị B.T.N được đưa đi cấp cứu nhưng cháu P.A tử vong.

Ông Chiến cho biết, hiện chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn nên chưa thể khẳng định đây có phải vụ tự tử hay không.

Theo ông Chiến, chị B.T.N là người ở tỉnh khác lấy chồng tại địa phương. Chị N cùng chồng sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động và mới trở nước để sinh con. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng chị N đang ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, ông Dương Văn Thân – Trưởng Công an xã Vân Trung cho biết: Vào khoảng 14h ngày 15.12, Công an xã nhận được thông báo về việc, con dâu bà B và 2 cháu nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Ngay sau đó, Công an xã đã xuống kiểm tra nhưng lúc này 3 mẹ con chị B.T.N đã được đưa đi cấp cứu. Người dân đưa cháu P.A ra trạm y tế xã để sơ cứu ban đầu, nhưng cháu đã tử vong. Qua kiểm tra ban đầu, cháu P.A không có vết thương nào ở trên người.

Theo ông Thân, ở địa phương, gia đình bà B sống rất hòa đồng và không có mâu thuẫn với ai. Giữa bà B và con dâu cũng không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 197
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 196
 
  •   Hôm nay 3,558
  •   Tháng hiện tại 255,376
  •   Tổng lượt truy cập 130,677,461