Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện

Thứ hai - 27/04/2015 16:43
Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện

Dân trí 120 sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp Thủ đô đã đạp xe vượt qua quãng đường dài gần 100km từ Hà Nội về với Đất Tổ (Phú Thọ) để tham gia các hoạt động tình nguyện trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội Đền Hùng năm 2015.

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 1
120 sinh viên đang đạp xe về với Đất Tổ

Trao đổi với PV Dân trí, bạn Vi Đình Phương – “thủ lĩnh” của nhóm sinh viên tình nguyện trên cho biết: Nhóm đã làm lễ ra quân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 6h30 ngày 26/4 và bắt đầu xuất phát tại đó là lúc 7h cùng ngày. T
 
ất cả cùng nhau đạp xe với quyết tâm đến được thật sớm với Đất Tổ để tham gia các hoạt động tình nguyện như: Bố trí người đứng tại các chốt khác nhau để hướng dẫn nhân dân, du khách có nhu cầu tham quan tại Đền Hùng; nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi và tham gia làm vệ sinh quanh khu vực của Di tích Đền Hùng.
 
“Nhóm của bọn em gồm 120 người, xuất phát từ Hà Nội là lúc 7h00 và đạp xe lên đây, tới nơi là lúc 18h giờ chiều. Trước khi lên đây, bọn em có liên hệ với tỉnh đoàn Phú Thọ để trao đổi trước về kế hoạch cụ thể mà bọn em sẽ làm tình nguyện trong thời gian diễn ra Lễ hội Đền Hùng và đã được họ đồng ý.
 
Trong quá trình đi, CLB có hỗ trợ ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, còn chi phí thêm cho chuyến đi tình nguyện thì các thành viên cũng phải đóng góp thêm”, bạn Vi Đình Phương nói.
 
Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 2

Em Đào Thị Thu Hằng – Sinh viên năm 2 Đại học Thương Mại (Hà Nội), là thành viên trong nhóm sinh viên tình nguyện trên chia sẻ: Trước khi đi, mọi thành viên ngoài chuẩn bị tư trang cá nhân, nếu ai có các dụng cụ như bơm hơi bằng tay, dụng cụ sửa xe,…thì mang đi để chuẩn bị cho hành trình được thuận lợi nhất.

“Nhiều bạn, cũng như cá nhân em thấy khá mệt vì lần đầu tiên đạp xe với chặng đường dài như vậy. Nhưng vi mục đích là làm tình nguyện tại nơi Đất Tổ linh thiêng, đó là việc làm hết sức ý nghĩa của mỗi sinh viên nên tụi em lại quên đi mệt mỏi và quyết tâm đi đến đích của hành trình này”, Đào Thị Thu Hằng cho biết.

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 3
Cùng nhau quyết tâm về với Đất Tổ

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 4
Gặp sự cố giữa đường

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 5
Thấm mệt...

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 6
Bơm thêm hơi...

Đạp xe gần 100 km về với Đất Tổ làm tình nguyện 7
Cùng nhau nghỉ ngơi trước khi đi về đích...

Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 83
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 79
 
  •   Hôm nay 27,060
  •   Tháng hiện tại 139,093
  •   Tổng lượt truy cập 128,737,271