- Anh, anh nhìn xem cái áo lông kia có đẹp không?
Người chồng gật gù:
- Ừ, đẹp thật đấy.
- Em ao ước có được chiếc áo đấy từ lâu lắm rồi. Nhưng thời buổi bây giờ nhiều khi ước mơ cũng là xa xỉ. - cô vợ phụng phịu nói.
Anh chồng lấy tay xoa đầu vợ và mỉm cười nói:
- Ngốc quá, thì bây giờ em vẫn có thể tiếp tục ước mà, có ai cấm đâu.
- !!!
Lan Quyên(st)Đến bác sĩ cũng nhầm lẫn Hai vị bác sĩ tâm lý trò chuyện cùng nhau. Một người hỏi: |
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn