Tài xế taxi trả lại 150 triệu đồng cho nữ hành khách để quên
- Thứ bảy - 07/02/2015 08:32
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chiều 6/2, chị Trần Ngọc Dung gọi xe taxi Mai Linh đi từtòa nhà Centec Tower (số 72 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM) để đếnkhách sạn Pastel Inn Sài Gòn (số 99 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1).
Anh Thảo trao lại số tiền 150 triệu đồng mà chị Dung để quên trên xe taxi
Thế nhưng, do vội vã với công việc những ngày cuối năm, khixuống xe, chị Dung đã để quên một túi xách, trong đó có 150 triệu đồng. Chưa kịptrấn an tinh thần, sau vài phút, chị Dung đã được anh tài xế taxi tốt bụng chủđộng báo cho hãng tìm khổ chủ để trả lại tài sản.
Khi nhận lại số tài sản đáng giá cả gia tài của mình, chịDung vừa mừng vừa run. “Nếu không gặp được anh tài xế tốt bụng như thế, chắc Tếtnày nhà tôi mất ăn Tết vì số tiền đó của công ty chứ không phải của tôi”, chịDung tâm sự.
"Khổ chủ" đã nhận lại tiền trong niềm vui khôn xiết
Anh tài xế tốt bụng đó là Vương Hiếu Thảo (sinh năm 1972,MSNV 9029, lái xe taxi Mai Linh, đơn vị Chợ Lớn).
Anh Thảo cho biết, anh lái xe cho Mai Linh đã được 5 năm. Rấtnhiều lần anh Thảo trả lại tài sản cho khách hàng để quên trên xe nhưng đây làlần hành khách để quên tài sản có trị giá lớn.
Anh Thảo cũng cho biết, anh rất vui khi trả lại số tiền đócho chị Dung. “Nếu đặt hoàn cảnh mình vào người khác mà mất đi số tiền đó thìkhông biết thế nào, nhất là ngày hết Tết đến”.
Công Quang