Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


36 tuổi, tôi vẫn luôn trăn trở vì chưa tìm được bến đỗ công việc

36 tuổi, tôi vẫn luôn trăn trở vì chưa tìm được bến đỗ công việc
Tôi trăn trở đến muốn nổ tung đầu vì không tìm được bến dừng chân cho công việc của mình bởi bản thân yêu thích giảng dạy, có tâm huyết, có năng lực.

Tôi 36 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm nhưng từ ngày tốt nghiệp tôi toàn làm trái ngành: làm công nhân, bảo mẫu, đi dạy... Tôi đã thử thi công chức nhưng chỉ đứng thứ hai nên bị trượt. Giờ đây tôi đang đi dạy kỹ năng sống cho một trung tâm nhưng cảm giác bấp bênh vô cùng vì dạy tiết nào tính tiền tiết đấy, không chế độ, không bảo hiểm. Tôi trăn trở đến muốn nổ tung đầu vì không tìm được bến dừng chân cho công việc của mình bởi bản thân yêu thích giảng dạy, có tâm huyết, có năng lực.

Giờ đây tôi đã 36 tuổi, lo những năm tiếp theo quá khi mà bản thân vẫn đứng ngoài biên chế. Mọi người được vào biên chế hay phải có tiền để lo lót, còn tôi không một đồng tích lũy. Hai vợ chồng làm hết sức chỉ đủ để chi tiêu lo cho hai con, nội ngoại không ai giúp được nhiều. Xin hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua sự bấp bênh này. 

Huyền

Nguồn tin: vnexpress