Em chẳng còn tình yêu vì anh nợ quá nhiều

Thứ sáu - 10/10/2014 19:41
Em chẳng còn tình yêu vì anh nợ quá nhiều Em chẳng còn tình yêu vì anh nợ quá nhiều

Những món nợ từ trước khi cưới nhau mà anh không hề nói cho em biết. Anh lấy hết tiền mừng đám cưới, tiền bố mẹ cho 2 vợ chồng làm vốn để trang trải nợ nần.

Em và anh lấy nhau chưa đầy 9 tháng, vậy mà em thấy thời gian tưởng như nửa đời người. Vẫn biết lúc yêu và cưới khác nhau nhiều lắm nhưng không nghĩ nó lại khác nhau đến thế, em chỉ muốn mình được quyết định lại. Chúng ta yêu nhau được một năm rồi tiến tới hôn nhân, do cu tí trong bụng em làm chúng ta hơi vội vàng. Trước khi cưới, vợ chồng tay trắng, anh đi lái xe taxi còn em làm thuê ở quán nước ép hoa quả, cứ nghĩ cuộc sống chỉ cần thế là đủ. Mình không giàu sang nhưng yêu nhau, cùng vượt qua là được.

Vậy mà mọi chuyện không như em nghĩ, cuộc sống vốn dĩ là cơm áo gạo tiền và chẳng ai làm khác được, bố mẹ cả hai bên đều không dư dả gì để giúp chúng mình, em vẫn cố gắng đi làm để phụ anh. Do sức khỏe không tốt, đến tháng thứ 5 em đã phải nghỉ vì hay bị mệt, một mình anh lo toan cuộc sống hai mẹ con. Bình thường có lẽ nó cũng chẳng khó khăn gì nhưng cuộc sống của chúng ta lại không êm đềm như thế. Bao nhiêu chuyện xảy ra, đôi khi em thấy mình gục ngã, chẳng hiểu vì suy nghĩ quá nhiều hay vì đặt quá nhiều hy vọng vào anh.

Những món nợ từ trước khi cưới nhau mà anh không hề nói cho em biết, anh lấy hết tiền mừng đám cưới, tiền bố mẹ cho 2 vợ chồng làm vốn để trang trải nợ nần. Cho đến khi trong nhà chẳng còn nổi một đồng, nếu một mình em thì không sao nhưng đang bụng mang dạ chửa đôi khi em thấy tủi thân vô cùng. Biết anh đang cố gắng để cuộc sống được đầy đủ hơn mà em vẫn thấy trách anh, trách vì sao người đàn ông lại không thể lo cho 2 mẹ con, ngược lại còn để em lo lắng thêm.

Có lẽ sẽ là ích kỷ nhưng em nghĩ nếu người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của em cũng suy nghĩ vậy thôi. Anh lao ra ngoài kiếm tiền như con thiêu thân, sáng đi từ 5h cho tới 23h đêm mới về, nhìn anh gầy, xanh xao đi nhiều em cũng thương lắm chứ, vậy mà em vẫn ngang bướng, chẳng thể nói chuyện ngọt ngào được với anh, không thể nói những lời động viên. Em biết anh buồn và suy nghĩ nhiều lắm, trách thì trách nhưng thương cũng nhiều.

Vợ chồng thỉnh thoảng hay lời qua tiếng lại cũng chỉ vì tiền nong, những cuộc gọi điện đến đòi nợ làm em phát điên. Lúc đó em chỉ muốn bỏ tất cả, không phải vướng bận hay lo nghĩ gì. Anh chỉ biết đứng nhìn, nghe em trách móc mà chẳng biết làm gì. Em cũng chẳng biết đây là lỗi của em hay lỗi của anh nữa. Em quyết định về nhà ngoại, đến hôm nay cũng được gần một tháng rồi, vợ chồng chỉ nói chuyện như nghĩa vụ, trách nhiệm chứ không phải yêu thương như trước kia.

Em biết anh đang lao đầu vào công việc và lu bu với số nợ mà đến giờ em cũng không biết là bao nhiêu. Em không biết mình phải trách tuổi trẻ ham chơi của anh hay trách bản thân không làm gì được cho 2 đứa, nếu mọi chuyện tiếp tục thì cuộc sống vợ chồng sẽ như thế nào. Tháng sau cu tí của chúng ta chào đời rồi, giờ em không còn thấy cảm giác vui sướng chờ đợi được làm mẹ mà thay vào đó là lo lắng về cuộc sống sau này. Em phải làm sao đây anh.

Mai

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 60
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 53
 
  •   Hôm nay 4,287
  •   Tháng hiện tại 490,454
  •   Tổng lượt truy cập 129,088,632