Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ

Thứ bảy - 07/03/2015 16:43
Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ

Ánh Phong, là một người chuyển giới có ngoại hình nữ tính và xinh đẹp. Ngày 8.3 này là tròn 2 năm ngày chị Phong làm phẫu thuật chuyển giới ở bên Thái Lan trở về.

(TNO) Ánh Phong, là một người chuyển giới có ngoại hình nữ tính và xinh đẹp. Ngày 8.3 này là tròn 2 năm ngày chị Phong làm phẫu thuật chuyển giới ở bên Thái Lan trở về.

Ánh Phong, tên trước khi chuyển giới là Lê Quốc Phong, người chuyển giới từ nam sang nữ. Chị sinh năm 1985, trong một gia đình có 6 anh chị em tại Quảng Ngãi. “Trước đây gia đình mình có 4 nam, 2 nữ. Còn bây giờ là 3 nam, 3 nữ”, Ánh Phong cười. Ở tuổi 30, chị vẫn giữ được vẻ trẻ trung, bạn bè gọi chị là “Phong Baby”. Đôi mắt của Ánh Phong hiền dịu, mỗi khi cười để lộ hai bên má núm đồng tiền duyên dáng.
Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ 1Ánh Phong sau khi phẫu thuật tại Thái Lan - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kể về tuổi thơ của mình, Ánh Phong không không né tránh. Chị chia sẻ: “Khác với những người đồng tính khác, khi họ bước vào thời điểm dậy thì, họ mới cảm nhận được mình có xu hướng yêu người đồng giới. Còn với tôi, ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được mình là không phải là con trai”.
Từ cấp 2 lên cấp 3 suy nghĩ của Ánh Phong thay đổi rất nhiều. Cấp 3 Ánh Phong hiểu biết hơn, biết tình cảm của mình với người con trai khác nên nhiều lúc chị khóc liên miên.
Ánh Phong ra Hà Nội học đại học ở trường Sân khâu điện ảnh. Từ thời điểm này, chị thể hiện luôn giới tính của mình. “Tôi có điều kiện tìm hiểu được những người như mình. Tôi cũng đọc sách báo và internet để tìm hiểu. Qua đó mình thấy thế giới của mình nó cũng rất bình thường. Đó là không phải là bệnh hay cái gì đó ghê gớm. Từ đó tôi khẳng định bản thân hơn. Tôi còn bảo với bạn bè trong lớp rằng tương lai mình sẽ chuyển giới”, Ánh Phong cho biết.
Luôn thấy mình là người may mắn
Thời điểm này cách đây hai năm về trước, cuối tháng 3.2013, Ánh Phong sang Thái Lan chuyển giới. Chị không hề lẻ loi, cô độc một thân một mình mà có cả gia đình và những người yêu thương chị hỗ trợ. Ánh Phong luôn cảm thấy mình là người may mắn. Thứ nhất là có sự ủng hộ của gia đình. Thứ 2 có đầy đủ điều kiện về sức khỏe và kinh tế để làm phẫu thuật. Thứ 3, ngoại hình sẵn có đã nữ tính và duyên dáng, không cần can thiệp bởi dao kéo. Chị mãn nguyện và hạnh phúc vì ước mơ trở thành một người con gái đã thành hiện thực.
Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ 2Ánh Phong xinh đẹp, duyên dáng - Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Ban đầu bố mẹ cũng phản đối rất gay gắt nhưng tôi thuyết phục được bố mẹ, đó là con đường hạnh phúc của tôi. Ban đầu bố mẹ khóc không muốn tôi đi Thái. Đến hiện tại, gia đình tôi khá hạnh phúc”, Ánh Phong nói.
Ánh Phong từng tâm sự, nếu không nói chị là người chuyển giới thì có lẽ không ai biết chị từng mang thể xác của nam giới. “Tôi may mắn có thân hình nhỏ nhắn giống con gái sẵn rồi. Còn nhiều bạn khác thì thân hình lại hơi thô nên chuyển giới cũng sợ. Tôi không sợ điều gì cả, chỉ cần bản thân sống đúng với chính mình là được, cho dù có xấu đến mấy, thô đến mấy”, Ánh Phong chia sẻ.
Chỉ cần một bông hoa trong ngày 8.3
Ánh Phong kể lại cho chúng tôi một ngày 8.3 - ngày chị chưa đi phẫu thuật chuyển giới. “Những ngày đó tôi hay ra chợ sinh viên, nhìn thấy xe bán hoa mà nước mắt cứ chảy ra, năm nào cũng thế. Nguyễn Lương Sơn, một diễn viên trong phim Hotboy nổi loạn, là người bạn duy nhất tặng hoa hồng cho tôi, từ lúc học ở sân khấu điện ảnh. Bạn ấy không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn vào như thế nào, bạn ấy chỉ quan tâm tôi là một người bạn tốt. Bạn ấy chơi rất vô tư. Tôi rất biết ơn và trân trọng tình bạn ấy”.
Người chuyển giới với ngày 8.3: Chỉ cần một bông hồng là đủ 3Ánh Phong hạnh phúc khi được tặng hoa ngày 8.3 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị kể lại chuyện tình yêu không thể nào quên của mình. Đó là năm 2014, khi chị phẫu thuật về, thời điểm đó quen anh được 6, 7 tháng. “Anh ấy là người không lãng mạn. Tôi chỉ bảo là thích một bông hoa hồng thế là anh bắt đầu đi mua. Khi mua về, anh quỳ xuống tặng tôi. Tôi đã quay lại khoảnh khắc đó và giữ mãi trong cuộc đời. Nó chỉ ngắn có mấy phút thôi nhưng thực sự rất cảm động”, Ánh Phong bồi hồi.
Đó là một người đàn ông Ánh Phong gặp ở Hà Nội. Trong 1 lần đi tập thể dục 2 người đã gặp và làm quen với nhau. Anh biết là chị chuyển giới ngay từ đầu nên tình yêu của anh dành cho chị là một tình yêu đích thực, thật lòng. Đây cũng là người đàn ông chăm sóc Ánh Phong tận tình khi sức khỏe của chị đang yếu, tình cảm của 2 người cứ lớn dần theo năm tháng, từng giây phút, đến tận bây giờ.

Lê Nam - Nhật Trường

>> Người chuyển giới khóc cười 'thân sâu hồn bướm' - Kỳ 2: Không thể đi máy bay, khó làm CMND
>> Nước mắt của người chuyển giới - Kỳ 2: Bấp bênh tìm việc mưu sinh
>> Nước mắt của người chuyển giới - Kỳ 1: Ngậm đắng nuốt cay để 'lộ diện'

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

" data-img="/uploads/news/2015_03/07/97505324112-4585.jpg" data-rel="tooltip">Giải mã tuyệt kỹ nhất thốn quyền của Lý Tiểu Long (07/03/2015)
  •   Spotify: Rihanna được nhiều người nghe trực tuyến nhất toàn cầu (07/03/2015)
  •   UNESCO: IS tàn phá di sản tại Iraq là "tội ác chiến tranh" (07/03/2015)
  •   Nhà sản xuất "Star Trek" qua đời ở tuổi 84 (07/03/2015)
  •   Nghệ sĩ trẻ chiếm ưu thế trong đề cử Giải Cống hiến lần 10 (07/03/2015)
  •   Vé xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015: Từ 300.000 đến 500.000 đồng (07/03/2015)
  •   Vĩnh biệt nhà Kiều học Lê Xuân Lít (07/03/2015)
  •   Đấu giá ảnh nóng của Marilyn Monroe (07/03/2015)
  •   Khôi phục lễ tế Tiên y triều Nguyễn (07/03/2015)
  • Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 299
    •   Máy chủ tìm kiếm 5
    •   Khách viếng thăm 294
     
    •   Hôm nay 19,414
    •   Tháng hiện tại 754,622
    •   Tổng lượt truy cập 132,942,887