‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2

Chủ nhật - 08/03/2015 08:06
‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2 ‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2

“Angel of Death”, phần hai của bộ phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử nước Anh là “The Woman in Black”, gây ấn tượng với khán giả qua nhiều pha hù dọa đáng sợ.

Thế chiến thứ II bùng nổ khiến cô giáo trẻ Eve Parkins và hiệu trưởng Jean Hogg buộc phải sơ tán về một vùng nông thôn cùng với 8 học sinh. Điểm đến dành cho họ là tòa lâu đài Eel Marsh, nằm biệt lập trên một hòn đảo được bao bọc bởi đại dương, đầm lầy và màn sương mù dày đặc. Sự xuất hiện của họ vô tình đánh thức một bóng ma tồn tại từ hàng trăm năm trước, biến nơi lánh nạn tưởng như yên bình trở thành “địa ngục trần gian”.

‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2 1
Những vị khách tại tòa lâu đài Eel Marsh trở thành mục tiêu mới của Góa phụ Đen.

Cốt truyện và bối cảnh của The Woman in Black 2: Angel of Death gắn liền chặt chẽ với phần đầu tiên, từ cách bài trí của tòa lâu đài cho đến ngoại cảnh xung quanh. Điểm thay đổi lớn duy nhất chính là bối cảnh thời gian, khi những sự kiện mới xảy ra 40 năm sau tập phim trước. Angel of Death được dẫn dắt từ tốn, theo đó các nút thắt được khai mở dần dần. Xen kẽ với đó, người xem được biết nhiều hơn về thân phận và cuộc sống trong quá khứ của Góa phụ Đen, nhân vật gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt hai tập phim. Cũng chính bởi vậy, khán giả nào còn chưa xem The Woman in Black (2012) hẳn sẽ gặp một chút khó khăn khi theo dõi Angel of Death.

Song, Góa phụ Đen chỉ đóng vai trò làm nền để các nhân vật mới bộc lộ tâm lý. Họ là những người hoang mang vì chiến tranh, tưởng như tìm được một chốn yên bình dung thân nhưng lập tức vướng vào một vòng xoáy còn kinh hoàng hơn. Tuy nhiên, đường dây cốt truyện này lại kém hơn so với phần một khi thiếu đi tính thuyết phục. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa cô giáo Eve với các học trò chưa được khai thác sâu, còn mối tình giữa cô và chàng phi công lại được xây dựng có phần chóng vánh.

‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2 2
Góa phụ Đen có nhiều "nâng cấp" so với phần một, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khán giả.

Bù lại phần nội dung còn nhiều thiếu sót, chất kinh dị trong Angel of Death giữ được không khí rùng rợn của vùng đất nông thôn đầy sương mù giống như phần đầu. Từng tiếng thở khẽ, từng tiếng bước chân đều đặc tả một sự u ám bao trùm cả mảnh đất. Góa phụ Đen cũng được “nâng cấp” khi không còn chỉ đứng yên trong góc phòng, mà trực tiếp di chuyển cùng các linh hồn và ra tay trong nhiều tình huống khó lường. Không khí của bộ phim căng thẳng tới nỗi ngay cả những trò hù dọa của đám học sinh, tiếng chuông cửa cũng đủ khiến người xem thót tim. Tất cả đến từ góc quay trực diện và diễn ra trên nền nhạc violin đầy ma mị, một sự kết hợp khéo léo để hù dọa khán giả.

Trong Angel of Death, ngôi sao Daniel Radcliffe không còn xuất hiện, nhưng dàn diễn viên vốn thường chỉ được sắm kép phụ vẫn hoàn thành khá tốt công việc của họ. Đáng chú ý có nữ diễn viên Phoebe Fox trong vai cô giáo Eve Parkins. Sở hữu rất ít kinh nghiệm, cô vẫn thể hiện tốt sự hoảng loạn của cô gái xinh đẹp gặp phải quá nhiều biến cố trong quãng thời gian ngắn ngủi.

Về mặt tổng thể, The Woman in Black 2: Angel of Death có thể chưa xuất sắc bằng phần I, nhưng các fan của dòng phim kinh dị vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc thú vị nhất định khi theo dõi bộ phim. Tác phẩm ra mắt tại Bắc Mỹ từ đầu tháng 1 đạt doanh thu 26,4 triệu USD.

Zing.vn đánh giá: 3/5

‘Góa phụ đen’ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần 2 3
The Woman in Black 2: Angel of Death (tựa Việt: Thiên sứ tử thần) khởi chiếu trên toàn quốc từ 6/3.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 153
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 26,205
  •   Tháng hiện tại 761,413
  •   Tổng lượt truy cập 132,949,678