Xóm chài tiễn biệt 6 ngư dân nằm lại biển khơi
Dân trí Sáng 5/8, người nhà 6 ngư dân Thanh Hóa mất tích trong vụ chìm tàu cá trên biển Quảng Ninh đã tổ chức lễ cầu siêu, rước các vong hồn về quê an táng. Hàng trăm người dân địa phương đã gác hết công việc, ra bờ biển tiễn biệt các ngư dân xấu số.
Từ mờ sáng, công tác chuẩn bị lễ cầu siêu cho 6 ngư dân của xóm chài Tân Hưng, xã Hưng Lộc và Ngư Lộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) được các cao niên trong làng chuẩn bị chu đáo. Người thân của những ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá ngày 27/7 trên vùng biển Quảng Ninh từ các ngã đường trong xóm đổ ra bờ biển.
Lễ cầu siêu cho 6 ngư dân xấu số của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị mất tích trên biển Quảng Ninh
Trong số 6 ngư dân mất tích trên tàu cá TH – 91287TS, chỉ duy nhất nạn nhân Đặng Văn Toanh – chủ tàu cá được tìm thấy thi thể. 5 người còn lại sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có tung tích. Gia đình các ngư dân cùng làm lễ cầu siêu, gọi vong hồn những người xấu số về quê làm lễ an táng theo phong tục địa phương.
Những ngư dân mất tích được làm lễ câu siêu, gọi hồn gồm: Đặng Văn Toanh (SN 1978), Đặng Văn Oanh (SN 1952), Triệu Văn Đức (SN 1998), Phan Văn Đậu (SN 1957) cùng trú thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc; Lê Văn Thường (SN 1956) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.
Ông Nguyễn Văn Trầm (68 tuổi) cho biết, theo phong tục địa phương, những người mất tích trên biển sau nhiều ngày không tìm thấy tung tích sẽ được làm lễ cầu siêu để gọi hồn. Nếu người đó đã chết hồn sẽ về để gia đình làm lễ an táng.
“Tang thương quá, xóm nhỏ mà có đến 5 người mất tích. Họ đều là những người hàng xóm ở gần nhà nhau. Quê tôi chưa bao giờ đau buồn đến thế. Toàn những người đầu bạc ra tiễn biệt người đầu xanh. Biển cả là nơi ngư dân làng chài quê tôi mưu sinh, đem lại miếng cơm manh áo nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Cả mạng sống của những người nghèo quê tôi “mẹ biển” cũng không buông tha. Mất mát, đau thương quá !” – ông Trầm bùi ngùi.
Những người phụ nữ vừa mất đi người chồng là trụ cột trong gia đình khóc nấc nghẹn ngào; những đứa con thơ mất cha; những vành khăn tang phủ trắng trên đầu những phụ nữ làng biển...
Những người dân dự lễ ai cũng xót thương khi gia đình cả 6 ngư dân mất tích đều thuộc diện khó khăn.