Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Hà Nội: Cháy nổ như bom tại cao ốc 40 tầng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Hà Nội: Cháy nổ như bom tại cao ốc 40 tầng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy
Dân trí Thang của công nhân lau cửa kính tòa nhà Thăng Long Number One bị gió thổi va chạm với hệ thống đèn trang trí của tòa nhà, gây chập điện, tạo ra tiếng nổ lớn như bom, khiến nhiều người hoảng loạn.

Sáng 1/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho hay, đơn vị này đã xác định nguyên nhân sự cố xảy ra tối 31/5, tại bên ngoài tòa nhà Thăng Long Number One (đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, trong lúc trời có giông, thang sắt treo bằng dây cáp được công nhân sử dụng để lau kính bên ngoài tòa nhà trên bị gió thổi gây va đập với đèn trang trí của tòa nhà. Sự cố đã gây chập điện, tạo ra tiếng nổ lớn, khiến nhiều người hoảng loạn.

“Thang lau kính bị gió thổi gây va chạm với hệ thống đèn trang trí của tòa nhà, gây chập điện, tạo ra tiếng nổ. Sau đó, thang này bị hất vào gần đường dây 110kV, cách khoảng 1m thì bị đường dây phóng điện, hất ra xa. Đường dây 110kV không bị ảnh hưởng, các khu vực dân cư không bị mất điện do sự cố trên.” - đại diện EVN Hà Nội thông tin.

Cũng theo đại diện EVN Hà Nội, hệ thống đường điện hạ thế của khu vực Thanh Xuân đi qua khu vực trên đều được hạ ngầm, không bị ảnh hưởng từ sự cố trên. Quận Thanh Xuân không bị mất điện.

Hà Nội: Cháy nổ như bom tại cao ốc 40 tầng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy 1


Hà Nội: Cháy nổ như bom tại cao ốc 40 tầng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy 2
Chập điện gây tiếng nổ như bom kèm ánh sáng chói lóa.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 31/5, nhiều người đi đường hoảng loạn khi nghe thấy 2 tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực phía ngoài tòa nhà Thăng Long Number One. Nhiều mảnh thủy tinh và tia lửa rơi xuống đường, khiến nhiều người bỏ xe máy bên đường, tháo chạy thoát thân.


Nguồn: Youtube

Tại hiện trường, tòa nhà 40 tầng Thăng Long Number One nằm mặt đường Khuất Duy Tiến, hệ thống bóng đèn điện trang trí bị hư hỏng. Khu vực sân phía trước tòa nhà có nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Chị Linh, một nhân chứng của vụ việc, kể lại, tối 31/5, chị đến tòa nhà trên để đón bạn. Xe dừng trước cửa, chưa kịp dùng tay che mặt vì gió cuốn bụi bay mù mịt, chị Linh hoảng hốt khi thấy một tiếng nổ xé trời, không gian sáng lóa mắt, tia lửa tung tóe rơi từ trên cao hất vào người chị.

Chưa kịp định thần, chị tiếp tục nghe thấy một tiếng nổ lớn vang rền kèm theo nhiều tia lửa vàng rực rơi. Sợ hãi, chị Linh nhắm mắt, bịt tai, ngồi thụp xuống đường. Nhiều người đi đường cũng sợ hãi, la hét, tấp xe vào lề đường né tránh.

Tiến Nguyên


Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí