Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Bé sơ sinh bị kiến cắn nguy kịch trong rừng tràm

Bé sơ sinh bị kiến cắn nguy kịch trong rừng tràm
Dân trí Ngày 2/6, tin từ UBND xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ trong rừng tràm, bị kiến bu đầy mình rất thương tâm.
Theo đó, vào khoảng 13h ngày 26/5, một số người dân trong xã đã lên báovới UBND xã Hương Thọ về việc phát hiện một bé gái sơ sinh đang còn dâyrốn quấn quanh người, bị bỏ rơi tại rừng tràm ở khu vực ruộng Cam, thôn La KhêBãi.

Lúc này cháu bé đã bị kiến bu và cắn khắp người; khuôn mặt và toàn thân bị đỏ tấy vết kiến cắn, sức khỏe rất yếu. Do trời rất nóng trongnên cháu bé gần như đã kiệt sức. Người dân cùng chính quyền xã ngay lập tức chuyển cháu đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà sơ cứu.

Bé sơ sinh bị kiến cắn nguy kịch trong rừng tràm 1
Cháu bé đáng thương bị bỏ rơi và bị kiến cắn trong rừng tràm.

Qua kiểm tra, cháu bé ước tính đã sinh được khoảng 7 ngày tuổi, nặng2,2kg. Ở vị trí cháu bé bị bỏ lại trong rừng tràm có 1 váy đầm hoa hồng, một íttã, 1 lon sữa hiệu Grow và bình bú sữa.

Người phát hiện cháu bé là một ông lão đi nhặt ve chai. Theo ôngMai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, ông lão này đang xin được nhận cháubé về nuôi. Tuy nhiên, xã theo đúng luật, thông báo lên các phương tiệnthông tin cho đến hết thời hạn quy định, nếu không có ai đến nhận lúc đó sẽ làmthủ tục bàn giao cháu bé cho ông lão.

Hiện cháu bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tếthị xã Hương Trà. Sức khỏe của cháu đã dần khỏe lại trong những ngày này.

Đại Dương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí