Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ

Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ
Sau 60 năm chia cắt, bà Wilde không ngờ người em nuôi của mình lại thành công như vậy.

Cho con 13 tuổi khám béo phì, bố mẹ Ấn Độ phát hiện sự thật đau lòng

Thưởng 22 tỷ đồng cho ai bắt được "dị nhân lai thằn lằn"

Phát hiện xác phi công hồi Thế chiến 2 dưới gốc cây

Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ 1

Bà Wilde và ông Patel trong một bức ảnh chụp chung hàng chục năm trước

Một bà cụ 83 tuổi vừa đoàn tụ với em trai sau 60 năm và phát hiện ông là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.

Ida Wilde, 83 tuổi, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Asgar Patel, 78 tuổi, sau khi ông buộc phải rời khỏi Anh để trở về Ấn Độ.

Bác của Wilde nhận nuôi Patel từ những năm 1947 và hai người trở nên rất thân thiết.

Sau khi rời khỏi gia đình nhận nuôi mình, Patel trở về quê hương và xây dựng một trong những công ty hậu cần lớn nhất ở Ấn Độ.

Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ 2

Ông Patel giờ đã trở thành triệu phú

Sự nghiệp thành công giúp ông trở thành triệu phú. Patel đứng thứ 45 trong danh sách 100 nhà kinh doanh hàng đầu Ấn Độ năm 2017 của tạp chí Forbes.

Công ty Patel Roadways của ông hoạt động trên khắp Trung Đông, Ấn Độ và nhiều nước khác. Năm 2013, trang web của công ty ước tính tài sản ròng cá nhân của ông là 615 triệu USD (gần 14 nghìn tỷ đồng).

Bà Wilde kể với Daily Record: "Chúng tôi rất buồn khi Patel về Ấn Độ. Trong 5 năm chúng tôi được nuôi nấng như anh chị em và thật buồn khi ông ấy ra đi.

"Chúng tôi giữ liên lạc trong một thời gian nhưng cả hai đều chuyển nhà nhiều lần.

"Hóa ra Patel mất nhiều năm tìm gia đình tôi. Nhưng vì chúng tôi đã chuyển đi khỏi Glasgow nên ông ấy không thể tìm thấy".

Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ 3

Hai người gặp lại nhau hồi tháng 8

Patel được gia đình Wilde nhận nuôi năm 1947 khi Ấn Độ và Pakistan trong thời kỳ chia cắt hỗn loạn, khiến 10 triệu người mất nhà ở và hàng triệu người khác thiệt mạng.

Vào thời gian đó, cha của Asgar - doanh nhân giàu có - lo lắng cho sự an toàn của gia đình và muốn con cái đến Anh trú ẩn.

Gia đình Wilde nhận nuôi Patel và dần dần, Patel và Wilde trở nên không thể chia cách trong 5 năm ở cùng nhau cho đến khi Patel phải về quê.

60 năm sau, Patel quyết định tìm Wilde qua Facebook và họ liên lạc trở lại. Họ đã gặp lại nhau vào tháng 8 vừa qua.

Anh: Gặp lại em trai sau 60 năm, sửng sốt vì tài sản khổng lồ 4
Phát hiện mình là con vua sau 60 năm đi làm con nuôi

Người đàn ông 62 tuổi đi tìm lại cha mẹ ruột và hoàn toàn bất ngờ khi biết được sự thật.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h