Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Sống hạnh phúc với vợ con mà anh vẫn lén lút chăm sóc tôi

Sống hạnh phúc với vợ con mà anh vẫn lén lút chăm sóc tôi
Giờ anh đã có con, cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi vẫn không quên được anh, tình yêu dành cho anh vẫn như lúc mới yêu. 

Tôi là cô sinh viên, vẻ ngoài ưa nhìn, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chọn cách sống không cô gái nào mong muốn. Tôi bắt đầu có tình cảm với anh khi học lớp 12. Ở cái tuổi còn lo ăn lo học mà tôi đã yêu một người hơn 10 tuổi, anh khá hoàn hảo trong mắt tôi, khi ấy anh mới ở Nhật về. Tình yêu bắt đầu được hơn 3 tháng thì anh đi lấy vợ, chị chờ đợi suốt 3 năm anh đi Nhật, hơn ai hết tôi lại là người đau nhất, dù thời gian yêu nhau không nhiều nhưng nó đủ làm tôi đau. Suốt 4 năm qua tôi và anh vẫn liên lạc, có sống cùng nhau, giờ anh đã có con, cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi vẫn không quên được anh, tình yêu dành cho anh vẫn như lúc mới đầu. Tôi không hề muốn phá vỡ tình cảm gia đình anh nhưng mỗi lần nghe tin anh hạnh phúc bên vợ con tôi lại đau.

Anh vẫn dành thời gian cho tôi nên tôi tiếp tục chấp nhận sống cuộc sống trong bóng tối cùng anh. Anh hứa sẽ cố gắng dành thời gian để lo cho tôi cuộc sống tốt hơn khi kinh tế gia đình anh ổn định. Giờ tôi muốn kết thúc mà không làm được, 4 năm qua tôi cảm nhận được yêu một người có vợ đau như thế nào. Mỗi lần trốn tránh, không liên lạc với anh nữa nhưng chỉ được vài ngày anh lại tìm đến và tôi mềm lòng, rồi tiếp tục cuộc sống mà không một ai chấp nhận. Giờ tôi không biết phải làm sao. Mong các bạn tư vấn giúp.

Linh

Nguồn tin: vnexpress