Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Không có con khiến tôi thấy bế tắc quá

Không có con khiến tôi thấy bế tắc quá
Nhìn lại sự nghiệp thấy không có gì, con cái không, kinh tế đủ ăn, cảm giác chán và bế tắc quá.

Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi "nửa quê nửa tỉnh", gia đình gia giáo, cũng học hành đến nơi đến chốn, có công việc tạm ổn. Do bản chất ham chơi, chơi bời đủ thứ, có một lần quá đà nợ nần phải bỏ nhà đi, bỏ việc, mất cả người yêu. Từ đó tôi chán nản, cũng không muốn làm gì, chỉ chơi bời. Thời gian cứ trôi đi, bạn bè đều có gia đình, cả nhà cũng giục tôi lập gia đình. Cuối cùng tôi lấy một cô vợ nhưng thực sự trong lòng khi đó không yêu lắm.

Cuộc sống vợ chồng không hợp, ít khi nói chuyện với nhau, có nói cùng lắm chỉ 5 đến 10 phút là nhiều. Hai năm sau mà chúng tôi vẫn không có tin vui. Nhìn xung quanh bạn bè ai cũng có con cái cả rồi, sốt ruột nên vợ chồng tôi mới đi kiểm tra thì nhận được tin sốc, trời đất như sụp đổ, chúng tôi không có khả năng sinh con. Giờ muốn có con chỉ có cách duy nhất là thụ tinh trong ống nghiệm. Hai năm tiếp theo chúng tôi cũng tiến hành mà không có kết quả gì. Có thằng bạn lấy vợ sớm, không khéo 2 năm nữa còn có con rể, trong khi đó tôi chưa có con, thật sốt ruột. Nhìn lại sự nghiệp thấy không có gì, con cái không, kinh tế đủ ăn, cảm giác chán và bế tắc quá. Xin mọi người lời khuyên.

Hưng

Nguồn tin: vnexpress