Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Bạn trai muốn chia tay vì tình cũ của tôi làm chung với anh

Bạn trai muốn chia tay vì tình cũ của tôi làm chung với anh
Mỗi lần gặp mặt người cũ của tôi anh thấy khó chịu lắm, vì thế muốn dừng lại. 

Tôi với anh quen nhau được 2 tháng thì anh nói lời yêu. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tôi có cảm tình với anh rất nhiều. Tôi ở Cần Thơ, còn anh ở Sài Gòn. Nhân dịp đi chơi cuối tuần và tiện thể tôi gặp anh cho biết mặt, lúc đầu chỉ nghĩ gặp cho biết chứ yêu đương gì, thế mà khi găp rồi tất cả đảo lộn. Một cảm giác gần gũi thân thiết ào đến với tôi, chúng tôi đi chơi, ăn uống và nói chuyện rất hợp gu. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đã kiếm lại được lòng tin vào tinh yêu vì anh nói "Anh sẽ không nằm trong danh sách những người làm tôi đau khổ". Tôi hạnh phúc lắm.

Rồi hạnh phúc mau đến cũng mau đi, chỉ 5 ngày sau khi gặp mặt anh nói với tôi rằng thấy mệt mỏi vì người yêu cũ của tôi là đồng nghiệp của anh, mỗi lần gặp mặt người cũ của tôi anh thấy khó chịu lắm, vì thế muốn dừng lại. Từng lời anh nói như vết cắt vào tim tôi, khó khăn lắm tôi mới mở lòng mình vì nỗi ám ảnh với mối tình trước đó cứ đeo bám. Giờ tôi phải làm sao, vừa buồn vừa thất vọng vừa hoang mang.

Ngọc

Nguồn tin: vnexpress