Khách vật vã đi bộ vào Bến xe Miền Đông do mọi ngả đường kẹt cứng
- Chủ nhật - 11/02/2018 04:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![Khách vật vã đi bộ vào Bến xe Miền Đông do mọi ngả đường kẹt cứng](https://eneoia.com:443/uploads/news/2018_02/11/3365167101819-186342.jpg)
Chiều 10-2 (25 Tết), thời gian cao điểm trong dịp giáp Tết nên khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) như "nghẹt thở" bởi lượng người tập trung đông nghẹt.
Hàng loạt tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13... chịu cảnh kẹt xe nghiêm trọng.
Trong đó, căng thẳng nhất là trên cầu Bình Triệu 2, dòng xe như "tê liệt" khi di chuyển vào Bến xe Miền Đông.
Xe khách, xe buýt, ô tô con..., xếp hàng dài trên mặt cầu, còn phía dưới là nườm nượp xe máy chen từng chút để di chuyển
Kẹt xe dữ dội khiến nhiều người phải xuống xe, xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy bộ vào bến vì sợ trễ giờ xe xuất bến
Trong khi đó, phía trong Bến xe Miền Đông cũng nghẹt cứng. Hàng trăm người khệ nệ đồ đạc, ngồi vật vờ ở hành lang để chờ xe xuất bến.
Theo ghi nhận, 10-2 (25 Tết) và cũng là ngày cuối tuần nên lượng người ra bến xe để về quê nghỉ Tết tăng cao, dẫn đến cảnh quá tải nêu trên.
![Khách vật vã đi bộ vào Bến xe Miền Đông do mọi ngả đường kẹt cứng 8 Khách vật vã đi bộ vào Bến xe Miền Đông do mọi ngả đường kẹt cứng 8](https://eneoia.com:443/uploads/news/2018_02/11/140068904463-186342.jpg)
Hàng ngàn người Sài Gòn như “hóa điên” ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vì kẹt xe kéo dài cả km vào chiều 25 tháng Chạp.