Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú

Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú
(Dân trí) – Bị cơ quan chức năng ập phá kho hàng lậu “khủng”, ông trùm đã bỏ trốn. Sau hơn 10 ngày trốn chạy, đối tượng đã ra đầu thú và hiện đã được bàn giao cho bộ công an điều tra mở rộng.
Đại tá Vũ Thế Vị, Trưởng công anTP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: đối tượng Lương Quang Thắng hay còn gọilà Thắng “cành” (36 tuổi, ở P.Hải Hòa, TP.Móng Cái), mắt xích quan trọng trongvụ buôn lậu lớn bị bắt giữ ngày 2/11 tại TP.Móng Cái đã ra đầu thú. Trước đó, côngan TP.Móng Cái đã tích cực vận động gia đình Thắng để đối tượng sớm rađầu thú xin sự khoan hồng của pháp luật.

Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú 1
Kho giữ hàng lậu của đối tượng Thắng

Hiện Lương Quang Thắng đã được bàngiao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ(C46), Bộ Công an để phục vụ điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 2/11, tại khuvực Bến Xuồng, TP.Móng Cái, lực lượng của C46 cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đãbắt giữ một lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên 12 đò sắt, trị giá khoảng hơn 20tỉ đồng. Lương Quang Thắng sau đó đã bỏ trốn.

Được biết, Thắng là một trùm buônlậu tại vùng biên Móng Cái, từ lâu đã nằm trong diện quản lý và từng có 3 lầnbị bắt giữ hàng hóa buôn lậu khác.

Thu Hằng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí