Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Hiếp dâm, đốt xác người phụ nữ trong vườn tràm

Hiếp dâm, đốt xác người phụ nữ trong vườn tràm
Sau cuộc nhậu, Hoài và Khanh thay phiên nhau khống chế, hiếp dâm khiến chị Nhung tử vong. Để che dấu tội ác, 2 hung thủ kéo nạn nhân ra rừng tràm rồi chất mùn cưa đốt xác.

Theo bản án sơ thẩm, Bùi Thanh Hoài (29 tuổi) và Lương Tuấn Khanh (38 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) là công nhân của một công ty gỗ đóng ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Sáng 18/2/2015 (tức ngày 30 Tết), Hoài, Khanh tổ chức tất niên cùng một nhóm công nhân ở quán nhậu gần công ty, trong đó có chị Nhung (30 tuổi, ngụ cùng địa phương). Tàn tiệc, 2 người đàn ông này rủ Nhung về lán trong xưởng gỗ tiếp tục uống rượu.

Hiếp dâm, đốt xác người phụ nữ trong vườn tràm 1
Hoài (áo xanh) cùng Khanh tại tòa sơ thẩm. Ảnh: N.A.

Khoảng 13h cùng ngày, trong men say, Hoài nảy sinh dục vọng nên rỉ tai "vui vẻ" cùng Nhung. Người phụ nữ từ chối liền bị Hoài ôm, vật xuống nền nhà.

Thấy nạn nhân chống cự quyết liệt, Khanh chạy đến giữ chân để Hoài bóp cổ Nhung đến bất tỉnh. Sau đó, 2 "yêu râu xanh" thay phiên nhau hãm hiếp người phụ nữ. Sau khi thực hiện hành vi, thấy nạn nhân đã chết, 2 hung thủ kéo xác ra vườn tràm gần đó. Tại đây, chúng chất mùn cưa, đốt xác phi tang.

Ngày 25/9, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Hoài tử hình, Khanh tù chung thân cùng về 2 tội Giết người, Hiếp dâm. Cho rằng mức án quá nặng, Hoài làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ.

Theo lịch, ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm với Hoài. Tuy nhiên, luật sư của Hoài cho biết, anh ta bị ốm nặng nên phiên tòa phải hoãn lại. Vụ án sẽ được Tòa cấp cao đưa ra xét xử vào thời gian tới.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Nguồn tin: news zing