Tai nạn ở Y Tý: Từ tiếc thương tới bài học trên đường "phượt"
- Chủ nhật - 15/11/2015 13:26
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 7/11, công an huyện Bát Xát (Lào Cai) xác nhận rằng trên cung đường Y Tý, Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một nam thanh niên bị tử nạn.
Nam thanh niên là Trần. T. (SN 1996, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Công nghiệp Hà Nội). T gặp nạn khi đang đi trên chiếc xe máy chở theo 2 người. Do đoạn đường khá hẹp, xe máy của anh T bất ngờ bị một xe tải chèn ép khiến chiếc xe máy bị trượt bánh. T đã bị ngã ra đường rồi bị xe tải cán tử vong.
Đi cùng với T là đoàn phượt gồm 25 người đi trên 13 xe. Cả đoàn phượt đã rất sốc trước tai nạn bất ngờ của T và hủy chuyến hành trình ngay sau đó.
Theo người thân và bạn bè của nạn nhân, đây là lần đầu tiên T. đi du lịch bụi xa nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Vụ việc đang gây xôn xao trong cộng đồng phượt thủ.
Rất nhiều lời thương tiếc đã được gửi tới nạn nhân T. và gia đình. Cộng đồng phượt cho rằng, dù đúng sai thế nào thì nam sinh ĐH Công nghiệp cũng thật đáng thương vì ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
“Chia buồn cùng gia đình em ấy. Cung đường lên Y Tý thật sự rất khó đi, thời tiết lại khắc nghiệt. Ở thành phố nắng chang chang lên đó mưa lạnh, sương mù là chuyện bình thường. Đường thì dốc, khúc cua lại liên tục. Nếu tay lái chưa vững tốt nhất không nên đi. Tập đi mấy cung dễ đã”, phượt thủ cuncun bày tỏ.
Cùng với niềm thương tiếc, các phượt thủ cũng cùng nhau phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn một cách kĩ lưỡng để rủ kinh nghiệm cho cộng đồng, tránh những tai nạn tương tự về sau.
Bạn Bùi Đức Thắng, sống ở Hà Nội chia sẻ: “Quả thật chẳng trách ai được, vì cơ bản phượt nằm ngoài khía cạnh của du lịch và cũng chẳng có bất kỳ một bảo hiểm nào đảm bảo cho các bạn trong suốt chuyến đi.
Nhưng cũng nhắc các bạn leader (trưởng đoàn) nên đi đúng tốc độ mà luật pháp cho phép, và với những bạn mới thì càng phải sát sao quan sát bới một ê-kíp có kinh nghiệm đi đằng sao để điều chỉnh tốc độ phù hợp với mọi người trong đoàn”.