Cảm ơn anh vì đã cho em một mối tình

Thứ sáu - 10/10/2014 19:42
Cảm ơn anh vì đã cho em một mối tình Cảm ơn anh vì đã cho em một mối tình

Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất khổ sở và mệt mỏi.

Em nhìn thấy anh vào một ngày đầu tháng 9 trên những dòng xe tấp nập ở Sài Gòn. Hơn một tuần sau anh nói yêu em trên cây cầu Thủ Thiêm mà ở dưới là dòng sông Sài Gòn chảy xiết. Mối tình đầu của tụi mình đẹp và gắn liền với Sài Gòn như thế đó anh, bởi vậy giờ đây mỗi khi có việc vào Sài Gòn em không khỏi chạnh lòng khi đi qua những con đường, công viên, dãy nhà quen thuộc mà trước đây em và anh từng sống.

Anh không đẹp trai nhưng giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu và quan tâm em theo cách riêng của mình, nhẹ nhàng, tinh tế, tình cảm. Em nhớ khoảng một năm đầu vào những ngày 19 của mỗi tháng, em đều được anh tặng hoa như một cách thể hiện anh trân trọng tình yêu dành cho em như thế nào. Những lúc đó em thầm cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc, chỉ cần hạnh phúc nhẹ nhàng như thế từ anh.

Anh không bia bọt, nhậu nhẹt, chỉ nghiện thuốc lá trầm trọng; em lại dị ứng với mùi thuốc lá. Anh khéo léo không hút thuốc trước mặt em, hứa sẽ bỏ thuốc lá vì em, thêm một lần nữa em không khỏi đặt nhiều hy vọng nơi anh. Anh thích con nít, thích nấu ăn, hay trổ tài nấu nướng nếu có cơ hội bên em. Gần như anh là người đàn ông hoàn hảo trong trái tim em..., tất cả chỉ một năm đầu!

Người ta nói tình yêu chỉ đẹp ban đầu thôi, với em điều đó không ngoại lệ. Anh bắt đầu thay đổi dần theo năm tháng, càng nhiều những lần nói dối em. Thay đổi lớn nhất nơi anh là lần anh nói dối em để ra Hà Nội gặp gỡ người con gái quen trên mạng, sau đó anh nói muốn chia tay em vì phải lấy một Việt kiều để có cơ hội ra nước ngoài sinh sống. Em đau đớn và gục ngã. Thấy em khóc, anh lại ôm em vào lòng và xin lỗi, cầu mong tha thứ.

Yêu anh nên em chấp nhận tha thứ cho anh và chấp nhận luôn cả những thay đổi nơi anh nhiều hơn theo năm tháng: anh không hẹn hò em nhiều nữa, không còn muốn nhắn tin hay gọi điện hỏi han những lúc hai đứa ở xa, thậm chí thời gian hai đứa không liên lạc lên đến hơn một tuần. Sau này em mới biết lúc đó anh bận rộn đón người con gái ở Hà Nội vào trong này thăm anh và ở cùng nhà với anh. Mọi chuyện sẽ không dừng lại đâu bởi những lần như thế em đều sẵn sàng bỏ qua, nhưng lý do em quyết tâm từ bỏ anh lại khiến em đau đớn hơn gấp ngàn lần đó là anh nói hai chữ "Chán em" mà lại không muốn chia tay. Đi dưới những cơn mưa tạt mạnh vào người, cái lạnh cái đau ấy chẳng bằng câu nói của anh.

Khi nằm một mình suy nghĩ về tụi mình, em vẫn thổn thức và không hiểu tại sao anh thay đổi nhiều đến thế. Quyết định chia tay anh, nhiều đêm gối em ướt đẫm, tim đau thắt, nhưng lý do em chia tay anh lại không hoàn toàn như vậy đâu. Em chia tay vì muốn anh biết nếu mất em thật sự, anh có nuối tiếc không? Anh có vì bốn năm bên nhau mà níu kéo lại chút gì đó nơi em không? Một lần nữa em nhận lại cú sốc từ anh.

4 tháng sau em nghe tin anh làm đám hỏi, dòng tin nhắn từ anh thông báo sau đám hỏi 2 tháng sẽ lấy vợ như cú sét đánh ngang tai, em thất vọng và gục ngã, tự hỏi trong đầu từ khi nào em không còn chỗ đứng nơi anh nữa? Giờ đây, khi nhớ lại những gì đã trải lúc yêu anh, em chỉ có thể cười khẩy với bản thân, với chính tình yêu em dành cho anh. Nhìn thấy hình ảnh đứa con trai đầu lòng của anh trên Facebook, em đã chẳng còn muốn tin vào ai. Hơn bốn năm yêu anh giống như một cơn ác mộng và đến bây giờ vẫn vậy.

Mối tình đầu, em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất khổ sở và mệt mỏi, em sẽ cảm ơn anh đã cho em một mối tình đầu, chỉ như vậy thôi!

Bích

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 427
  •   Máy chủ tìm kiếm 203
  •   Khách viếng thăm 224
 
  •   Hôm nay 3,347
  •   Tháng hiện tại 1,064,955
  •   Tổng lượt truy cập 127,457,159