Tôi là một người phụ nữ vừa bước vào tuổi 40. Bề ngoài tôi là người có hình thức ưa nhìn, có gu thời trang nhất định nhưng khá trầm tính, thậm chí bạn bè nói ban đầu gặp gỡ tôi có cảm giác khó gần nhưng nếu đã thân quen thì hoàn toàn ngược lại, họ thấy tôi nói chuyện hài hước và thông minh. Tôi cũng không biết sự khó gần đó có phải là một yếu điểm của mình hay không nhưng thấy đường tình duyên khá lận đận và éo le.
Năm 35 tuổi tôi gặp một người đàn ông, anh có vẻ ngoài khá ưa nhìn, thông minh, mạnh khỏe và hài hước. Tôi đã rất yêu người đó và anh cũng rất yêu tôi. Kết quả tôi mang trong mình giọt máu của anh nhưng bé đã mất ngay khi sắp chào đời. Sau đó tôi với anh cũng chia tay. Tôi như con chim phải đạn sợ cành cong nên luôn có cảm giác không an toàn khi gặp gỡ một người nào đó. Tuy nhiên tôi vẫn rất mong muốn có con bởi nghĩ thiên chức của người đàn bà là làm mẹ. Liệu tôi còn có cơ hội có con ở tuổi 40 không? Tôi rất cần một lời khuyên thực tế, không sáo rỗng và lý thuyết.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn