Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi

Thứ bảy - 07/10/2017 07:26
Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi

Nữ thiếu úy Công an phường Mỹ Đình 2 bật khóc khi nói về bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, chị bảo rất thương bé nhưng không đủ điều kiện để nhận nuôi.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nghĩa trang liệt sĩ

Bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ vào Trung tâm bảo trợ xã hội

Bé bị bỏ rơi ở taxi: Nhiều người đến xin làm con nuôi

Liên quan vụ việc bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ thiếu úy cảnh sát cho bú “cứu đói”, chiều 6-10, PV có mặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tìm hiểu câu chuyện đầy tình thương này.

Hình ảnh một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nữ thiếu úy xinh đẹp khiến nhiều người không kìm được giọt nước mắt xúc động.

Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi 1

Nữ thiếu úy bật khóc khi nói về bé trai bị bỏ rơi

Tôi thương cháu như con mình!

Đã hai ngày kể từ khi bé trai được phát hiện bị bỏ rơi trong nhà nghỉ, cũng là từng ấy thời gian Thiếu úy Khuất Khánh Ly phải nghỉ mọi việc để chăm sóc cho bé.

Chị kể mỗi buổi tối sau khi tan làm, chị đưa bé về nhà chăm sóc cùng với đứa con út của mình (cũng đang bú sữa - PV). Dù cùng một lúc phải chăm hai “nhóc tì”, rất vất vả nhưng chị cũng rất vui vẻ.

Nhờ đang nuôi con nhỏ, mỗi khi bé trai khóc, Thiếu úy Ly đều không ngần ngại cho cháu bú. Chị bảo thương cháu lắm, còn nhỏ mà đã bị người thân chối từ, chính vì vậy chị không chút mảy may khi san sẻ những giọt sữa vốn để dành cho con mình.

“Cháu còn quá nhỏ nên tôi chỉ cho dùng sữa của mình. Cháu ngoan lắm, không quấy phá gì, đặc biệt lại rất thích người lạ bế…” - Thiếu úy Ly kể.

Nói đến đây, chị bỗng bật khóc. Rồi chị tâm sự trong nước mắt. Chị sụt sùi: “Tôi coi cháu như người con thứ 3 của mình, rất muốn nhận cháu về nuôi. Nhưng bây giờ tôi còn 2 con nhỏ, kinh tế gia đình lại không khá giả nên không thể nuôi cháu được. Tôi hy vọng mẹ sẽ đến đón cháu, nếu không rất mong người tốt bụng nào đó sẽ nuôi, chăm sóc cháu thật tốt”.

Nói về việc cho cháu bú, vị nữ cảnh sát bảo đây là bản năng, bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy cháu cũng sẽ làm như chị.

Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi 2

Bé trai bụ bẫm, rất ngoan ngoãn

Chưa có ai đến nhận

Trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, cho biết đơn vị tiếp nhận cháu bé vào lúc 15 giờ ngày hôm qua (5-10), tại nhà nghỉ K.A trên địa bàn.

Thời điểm đó, trực ban của đơn vị nhận được cuộc gọi từ nhà nghỉ báo có một cháu bé bị bỏ rơi. Ngay lập tức, đơn vị có mặt đưa cháu về trụ sở.

“Theo báo cáo của nhân viên nhà nghỉ, trưa qua có một người phụ nữ đưa cháu bé vào nghỉ tại đây. Lúc sau, người này một mình ra khỏi nhà nghỉ. Khi nhân viên nghe thấy tiếng khóc của cháu bé mới biết cháu bị bỏ lại” - Trung tá Thanh thông tin.

Vị trưởng công an phường cũng cho hay sau khi biết tin cháu bé bị bỏ rơi, rất nhiều người gọi điện thoại, đến tận trụ sở đơn vị xin nhận cháu bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, phía công an chưa đồng ý và đang tiếp tục liên hệ với gia đình đến nhận cháu về.

“Hiện vẫn chưa thể khẳng định cháu bé bị mẹ bỏ rơi, bước đầu chỉ biết có một người phụ nữ bế cháu bé đến nhà nghỉ rồi bỏ đi một mình. Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm thân nhân đến đón cháu về” - Trung tá Thanh chia sẻ.

Nữ cảnh sát bật khóc nói về bé trai bị bỏ rơi 3
Bức ảnh nữ cảnh sát cho bé trai bị bỏ rơi bú gây xúc động

Thấy bé trai bị bỏ rơi ở nhà nghỉ khát sữa khóc thét, thiếu úy cảnh sát đã cho cháu bé bú để đảm bảo sức khỏe.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 85
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 80
 
  •   Hôm nay 26,696
  •   Tháng hiện tại 604,866
  •   Tổng lượt truy cập 128,223,105