Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ

Thứ tư - 11/10/2017 21:25
Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ

Khi nghe tin mưa lớn đổ về Yên Bái, Hòa Bình, trưa ngày hôm nay (11.10), nhiều công nhân, sinh viên, người lao động xa quê bỏ dở việc chen chúc lên xe về quê vì ai cũng sốt ruột trước thông tin nhà mình đang ngập trong cơn lũ dữ…

Cập nhật mưa lũ miền Bắc: Hồ thủy điện liên tiếp xả lũ, ngập khắp nơi

Điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu hồ Hòa Bình mở tất cả 12 cửa xả lũ?

Phóng viên kể lại giây phút sinh tử sập cầu Thia, nhiều người bị cuốn trôi

Chuyến xe từ Hà Nội về Yên Bái hôm nay chúng tôi đi đông hơn thường lệ. Bởi đây cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày từ Hà Nội về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) – nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do lũ và lũ quét gây ra. Dù xuất bến từ 2h chiều nhưng xe cũng chật cứng… 

Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ 1

Chuyến xe cuối ngày chật cứng nhưng ai cũng mong muốn được đi. Ảnh Đình Việt

Không ai để ý đến sự chật chội hay bất tiện của chiếc xe chật cứng. Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, những cuộc nói chuyện vội vã, không khí trở nên gấp gáp hơn, lẫn đâu đó là tiếng khóc.

Theo bác tài, thường ngày, xe đi từ Hà Nội lên Nghĩa Lộ chỉ khoảng 4 tiếng. Nhưng hành trình nặng nề hôm nay kéo dài gấp đôi… Đang đi dọc đường, xe buộc phải vòng đường khác đi vì đường sạt lở, không thể di chuyển qua nổi. Điều này, càng khiến cho bầu không khí lo lắng tăng lên gấp bội… 

Chị Hà Thị Uyên cho biết, chị là người ở xóm Lanh, xã Phúc Sơn, đang xuống Hà Nội làm công nhân. Sáng nay, nghe báo tin lũ qua cuốn trôi hết toàn bộ tài sản trong nhà, chị phải xin nghỉ để về nhà gấp. 

“Xe chạy lâu quá, sốt ruột lắm. Em chỉ muốn về thật nhanh với chồng con”, chị Uyên vừa ngó điện thoại vừa chia sẻ. 

Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ 2

Xe đến bến sau 7 tiếng đồng hồ bám đường. Ảnh Đình Việt

Tham gia vào câu chuyện của chị Uyên, một anh thanh niên cũng ở xã Phúc Sơn cho biết, nhà anh không bị lũ cuốn nhưng cũng ngập hết. Người nhà bảo không về nhưng lòng anh như lửa đốt nên quyết định xin nghỉ về thăm nhà. Anh bảo, chắc phải 10 năm nay mới xuất hiện một trận lũ lớn như vậy quét qua quê hương anh. 

Nhấp nhổm ở góc xe, nỗi lo lắng của anh Trường (xã Hạnh Sơn) khiến cho các hành khách trên xe đều ái ngại. Anh Trường nói nhà anh cách xa suối nhưng vì từ mãi chưa liên lạc được với người thân nên anh phải bỏ việc để về gấp. 

Sau hơn 7 tiếng, xe cũng cập bến Nghĩa Lộ. Trời đã tạm tạnh mưa. Quên hết cả mệt mỏi, quên cả cơn đói cồn cào, ai cũng nhanh chóng túa về các nẻo để sớm gặp và có thông tin của người thân. 

Trời đã tối và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích… 

Chuyện trên chuyến xe cuối ngày về tâm lũ Nghĩa Lộ 3
Clip: Lũ cuồn cuộn như muốn “nuốt chửng” cây cầu ở Yên Bái

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái khiến nhiều người bị thương và mất tích.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 156
  •   Máy chủ tìm kiếm 44
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 15,507
  •   Tháng hiện tại 566,100
  •   Tổng lượt truy cập 128,184,339