Vũ Thu Phương bức xúc vì Ngọc Trinh “mặc đồ gợi dục, thiếu văn hóa”?

Thứ ba - 21/05/2019 13:18
Vũ Thu Phương bức xúc vì Ngọc Trinh “mặc đồ gợi dục, thiếu văn hóa”? Vũ Thu Phương bức xúc vì Ngọc Trinh “mặc đồ gợi dục, thiếu văn hóa”?

Dân trí "Bạn bảo nhiều người vẫn ngắm nhìn bạn, vâng, lẽ dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn nhưng lẽ nào bạn không phân biệt được ánh mắt hâm mộ với ánh mắt coi thường?", Vũ Thu Phương "đá xoáy" nữ người mẫu nội y đang gây ồn ào dư luận vì mặc hớ hênh tại LHP Cannes.

Sau khi “gây sốc” tại LHP Cannes với bộ váy bị truyền thông nước ngoài và trong nước chỉ trích là hở hang, phản cảm; trả lời trên báo chí, Ngọc Trinh còn cho rằng cô không ngại dư luận. Thậm chí, nữ người mẫu nội y còn khẳng định cô mặc chiếc váy đó là thành công vì nó đã đạt được hiệu ứng thảm đỏ mà bản thân mong muốn.

Trước thái độ thản nhiên của Ngọc Trinh, nhiều khán giả bức xúc. Sự việc ồn ào tới nỗi, người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL – Chánh văn phòng,  ông Nguyễn Thái Bình cũng phải lên tiếng chỉ trích nữ người mẫu ăn mặc phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình khẳng định, phía Cục Điện Ảnh và Bộ VH, TT&DL không cử Ngọc Trinh đi dự LHP Cannes. Theo ông Bình, có thể Ngọc Trinh đi theo đường doanh nghiệp tài trợ hoặc mua “vé đen”?!

Vũ Thu Phương bức xúc vì Ngọc Trinh “mặc đồ gợi dục, thiếu văn hóa”? 1

Cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những ồn ào về người mẫu nội y.

Trong khi dư luận vẫn đang phản ứng gay gắt với cách ăn mặc của Ngọc Trinh tại LHP Cannes thì cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương, người từng nhiều lần được mời đến Cannes cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân:

“Trước đây tôi nhiều lần được mời đến Cannes, dù là các nhãn hàng Việt Nam hay công ty Film nước ngoài do tôi đại diện mời thì tôi vẫn từ chối không tham gia, đó là vì tôi không có phim trình chiếu tại đây, tôi không có nhu cầu đến Cannes khoe thân!

Tôi trân trọng nghệ thuật thứ 7 và tôi muốn khoảnh khắc xuất hiện tại Cannes của tôi phải được trân trọng!

Là một nghệ sĩ phải có tự trọng. Tôi đồng ý là thời buổi bây giờ mọi thứ quá dễ dãi để có được tuy nhiên cái có được bởi tai tiếng là được hay mất?

Hôm qua tôi vô tình xem được hình ảnh một cô trước đây là đàn em trong giới người mẫu, tôi từng không thích quan điểm và lối sống của cô ấy nhưng tôi tôn trọng bầu show của cô ấy cùng quê, cùng họ và nỗ lực nhiều nên tôi không bao giờ lên tiếng dù thấy nhiều thứ chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, lần này lố quá vì nó đã đi quá xa!

Bạn có quyền mặc gì mình muốn, nói gì mình muốn nhưng tới 1 sự kiện văn hóa thế giới mà mặc đồ gợi dục, thô thiển, thiếu văn hóa...

Bạn không có tư cách làm một người nổi tiếng ở Việt Nam. Bạn sỉ nhục bản thân thì cũng kệ bạn, nhưng bạn quên một điều bạn cũng đã có được rất nhiều từ quá khứ, từ nhiều người hâm mộ và bạn tự tin một cách hồ đồ ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện phơi thân trần trụi tại nơi này.

Vũ Thu Phương bức xúc vì Ngọc Trinh “mặc đồ gợi dục, thiếu văn hóa”? 2

Cách mặc trang phục phản cảm của Ngọc Trinh tại LHP Cannes khiến truyền thông nước ngoài chê bai.

Bạn bảo nhiều người vẫn ngắm nhìn bạn, vâng, lẽ dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn, nhưng lẽ nào bạn không phân biệt được ánh mắt hâm mộ với ánh mắt ngạc nhiên, coi thường?

Bạn nói bộ váy đạt được mục đích thảm đỏ, bạn là nữ hoàng gì đó thì có quyền mặc đồ gợi dục tới Cannes. Xin đừng bôi tro trát trấu lên Cannes, lên danh tiếng người Việt nữa.

Thật thảm hại cho nhãn hàng nào đã đầu tư cho chuyến đi này. Tôi thật sự muốn biết là nhãn nào để tẩy chay, để kêu gọi dừng lại những hành động tha hóa về đạo đức. Con người cứ tiếp tục bán rẻ nhân phẩm, văn hóa vì những trò lố rẻ tiền rồi lại làm gương cho lớp trẻ thì tương lai văn hóa, nhận thức của cả thế hệ sẽ đi về đâu?

Tôi bỏ nghề khi tôi ở trên đỉnh cao của nghề bởi vì ở ngay đỉnh cao đó tôi nhìn thấy quá nhiều nhơ nhuốc xung quanh. Tôi từng dặn lòng "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" thế nhưng thực sự tôi của thời điểm đó khi biết quá nhiều sự thật cảm thấy chả dám làm bông hoa giữa bùn nữa.

Mình có cố gắng có đạo đức, có giữ mình thế nào thì vẫn thực sự thấy ái ngại, tự nhột cho bản thân mỗi khi một doanh nhân nào đó họ đang muốn nhìn xuyên thấu qua mình, họ đang muốn trả tiền để lên giường và đi chơi với mình, dù mình có không làm thì họ cũng nghĩ cá mè một lứa mà thôi!

Thực sự tức giận cho nghề người mẫu, diễn viên, tức giận với những kẻ bất chấp mọi thứ để nổi tiếng, tức giận cho cả một thế hệ mở miệng ra là nhắc đến NT, NT...

Nghề người mẫu, diễn viên không xấu, làm ơn hãy loại bỏ người xấu để trả lại thanh danh cho nghề. Các anh chị báo đài, cơ quan chức năng, các công ty tổ chức sự kiện, các nhãn hàng làm ơn hãy thức tỉnh để đưa những điều tốt đẹp đến cho dân chúng, khán giả , độc giả, khách hàng chứ đừng quảng cáo , hùa theo những thứ xấu xí như thế này vì lợi nhuận nữa. Làm ơn...

Không có tiền cạp đất mà ăn, thế không có nhan sắc thì cạp gì mà ăn nếu không có sức lực hay trí tuệ? Lo mà rèn luyện thể chất và trí tuệ để hiên ngang giữa đời mà sống, sống nghèo mà tự trọng còn hơn sống giàu mà làm tầm gửi mua vui!

Cuộc đời nay còn mai mất, nhan sắc đổi bằng tắm trắng, bơm thuốc có thể tồn tại được vài mươi năm nhưng sau đó ti tỉ thứ bệnh sẽ ập đến mà lấy đi sinh mạng hay sức khỏe. Và bạn đang đại diện hô hào cho một lối sống coi thường tương lai nhân quả như vậy thực sự đáng lo cho một thế hệ tương lai đang chạy theo bạn...”

Hà Thanh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 282
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 278
 
  •   Hôm nay 46,143
  •   Tháng hiện tại 1,107,751
  •   Tổng lượt truy cập 127,499,955