Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy

Chủ nhật - 24/03/2019 05:49
Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy

Dân trí Được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên Tây Ban Nha phải vô cùng khó khăn mới đánh bại Na Uy 2-1 ở bảng F vòng loại Euro 2020. Rodrigo và Sergio Ramos là những người lập công của La Furia Roja.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy

Sau thất bại ở World Cup 2018 lẫn nhóm A UEFA Nations League, Tây Ban Nha cần lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ. Họ bước vào bảng F vòng loại Euro 2020 với những quyết tâm cao độ và sớm giành vé có mặt ở VCK.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 1

Rodrigo giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước...

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 2

... sau cú dứt diểm gọn gàng trong vòng cấm

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 3

Thủ thành De Gea đã có một hiệp 1 khá nhàn nhã

HLV Luis Enrique đã có những thay đổi lớn về đội hình, khi anh không triệu tập Saul Niguez, Koke lẫn Diego Costa. Trước đó, bóng đá Tây Ban Nha đã chia tay những ngôi sao lớn như Pique, Iniesta hay David Silva.

Tây Ban Nha đã có sự khởi đầu tốt, khi Rodrigo mở tý số sau khoảng 15 phút thi đấu. La Furia Roja cũng tạo ra thêm những cơ hội rõ rệt, nhưng các chân sút tỏ ra thiếu chính xác trong dứt điểm.

Na Uy gây bất ngờ lớn khi gỡ hòa 1-1 nhờ công của King. Tuy nhiên ngay sau đó Sergio Ramos thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn của đội tuyển xứ sở bò tót.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 4

Ceballos nhận thẻ vàng sau tình huống chơi thô bạo với cầu thủ Na Uy

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 5

Morata chơi khá vô duyên ở trận đấu này

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 6

Asensio chơi đầy năng nổ, nhưng không mang lại hiệu quả

Ở những trận đấu còn lại của bảng F, cả Thụy Điển lẫn Malta đều có những chiến thắng 2-1 ở ngày mở màn, cùng chia nhau vị trí dẫn đầu với Tây Ban Nha. Những trận đấu tiếp theo của bảng đấu này cũng hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Tây Ban Nha sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với Parejo, Busquets, Ceballos chơi ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Asensio, Rodrigo và Morata. Những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao.

Dù sử dụng khá nhiều nhân tố mới, Tây Ban Nha vẫn chơi đầy mạch lạc, sắc nét nhờ sự cơ động của Busquets-Parejo ở khu vực giữa sân. Nau Uy chọn lối đá rắn để ngăn chặn khả năng kỹ thuật của đội chủ nhà.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 7

Na Uy ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 65

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 8

Joshua King đánh bại De Gea trên chấm phạt đền

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 9

Morata gây thất vọng lớn khi được sử dụng đá trung phong

 

Ngay phút thứ 5, Alvaro Morata đã bỏ lỡ cơ hội, khi cú đánh đầu từ đường treo bóng chính xác của Asensio lại quá nhẹ và không thắng được thủ môn đội khách.

Sự lấn lướt của Tây Ban Nha khiến Na Uy phải co cụm phòng ngự và luôn trong tình trạng phòng ngự thụ động. Phút 17, Asensio phối hợp chồng cánh nhịp nhàng bênh hành lang cánh trái với Alba trước khi hậu vệ của Barca căng ngang để Rodrigio dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Có bàn thắng, Tây Ban Nha thi đấu càng hưng phấn hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội có thể nang tỷ số. Tuy nhiên, sự vô duyên đã khiến Morata bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, đặc biệt là cú đánh đầu từ cự ly gần ở phút 33 sau pha đá phạt chính xác của Pajero.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 10

Ramos thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 71

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 11

Niềm vui của thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha

Không chỉ có Morata, Asensio cũng như Rodrigo cũng có cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Tây Ban Nha chỉ dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1, kết quả không phản ánh được sự lấn lướt về thế trận.

Kịch bản trong hiệp 2 cũng không có gì thay đổi, khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Na Uy, song các cơ hội đều trôi qua đáng tiếc, đặc biệt là Morata quá vô duyên trong dứt điểm.

Việc không tận dụng được đã khiến các cầu thủ chủ nhà phải trả giá. Trong tình huống lên bóng hiếm hoi, tiền đạo mới vào sân Johnsen đã bị Inigo Martinez phạm lỗi trong vòng cấm và Na Uy được hưởng quả đá phạt 11m ở phút 65.

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 12

Tây Ban Nha có được 3 điểm trong ngày mở màn vòng loại Euro 2020

Cựu tài năng trẻ của MU, Joshua King đã đánh bại De Gea trên chấm penalty quân bình tỷ số. Đây là tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên của Na Uy sau hơn một tiếng đồng hồ bị dồn ép.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau khi Na Uy có bàn thắng, thế dẫn bàn được Tây Ban Nha tái lập. Tiền đạo Morata bị thủ thành Rune Jarstein phạm lỗi và thủ quân Ramos đã thực hiện cú đá penalty theo kiểu panelka ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 các nhà vô địch Euro 2012.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm và họ đã bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha 4-3-3: De Gea; Navas, Ramos, Martinez, Alba; Parejo (Rodri 76), Busquets, Ceballos (Canales 74); Rodrigo, Morata (Mata 89), Asensio

Bàn thắng: Rodrigo 16, Ramos 71 (pen)

Na Uy 4-4-2: Jarstein; Aleesami, Ajer, Nordtveit, Elabdellaoui; Johansen (Kamara 77), Selnaes, Henriksen, Oedegaard (M Elyounoussi 56); T Elyounoussi (Johnsen 55), King

Bàn thắng: King 65 (pen)

Sergio Ramos lập công, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Na Uy 13

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại Euro 2020

Anh Minh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 215
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 29,575
  •   Tháng hiện tại 784,718
  •   Tổng lượt truy cập 128,402,957