Người đàn ông bí ẩn trong vụ sát hại nữ trưởng phòng

Thứ bảy - 08/11/2014 14:02
Người đàn ông bí ẩn trong vụ sát hại nữ trưởng phòng Người đàn ông bí ẩn trong vụ sát hại nữ trưởng phòng

Con gái nữ chủ nhà bị giết thấy một người đàn ông bịt khẩu trang, dắt chiếc xe Lead của gia đình ra ngoài nhưng tưởng người quen của mẹ mượn xe nên không để ý. Sau án mạng, chiếc xe này được cảnh sát tìm thấy ở ga tàu cách hiện trường không xa.

Sáng 8/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết chưa bắt được nghi can giết hại dã man chị Phạm Hồng Bích (Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa).

Người đàn ông bí ẩn trong vụ sát hại nữ trưởng phòng 1

Nhà gửi xe ở ga Thanh Hóa, nơi nghi can gửi chiếc xe Lead của nạn nhân rồi bỏ đi. Ảnh: Lê Hoàng.

“Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên công tác phá án đang được xúc tiến nhanh nhất có thể. Các manh mối, dấu vết hiện trường, thi thể nạn nhân được rà soát cẩn trọng”, một vị lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, chiếc xe Honda Lead màu mỡ gà của nạn nhân đã được cảnh sát tìm thấy trong khu nhà gửi xe của ga đường sắt Thanh Hóa, cách hiện trường vụ án chừng 3km.

Theo nhân viên trông xe ở nhà ga, xe được đưa đến vào chiều ngày 6/11. Tuy nhiên, đến tối khuya vẫn không ai đến nhận lại chiếc xe khiến nhân viên phải dắt vào khu nhà có mái che bảo quản.

Nhóm nhân viên trông xe không nhớ bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào liên quan đến nhân vật gửi xe hôm đó. “Do số lượng người đến giao dịch mua vé và đưa tiễn người thân ở nhà ga mỗi ngày rất đông nên chúng tôi không thể nhớ mặt, cũng không rõ người gửi chiếc xe Lead hôm đó là nam hay nữ”, chị Phạm Thị Nhung, nhân viên trông xe cũng là người có ca trực hôm mùng 6, kể với VnExpress.

Theo nữ nhân viên nhà ga, ngay tối hôm đó, cảnh sát đã phát hiện chiếc xe của nạn nhân nhưng chưa thu giữ ngay mà tiếp tục theo dõi. “Công an cắt cử lực lượng rà xét quanh nhà ga nhằm theo dõi người gửi xe nhưng không ai đến nhận”, chị Nhung nói và cho hay sáng hôm sau (7/11) cảnh sát làm thủ tục thu giữ chiếc xe Lead nhằm phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ án, em Phạm Thị Nhàn (15 tuổi, con gái nạn nhân) cho hay, khoảng 13h30 ngày 6/11, khi chuẩn bị đi học em có ra lan can phơi khăn mặt. Khi nhìn xuống sân tầng một, Nhàn phát hiện bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dắt xe máy đi ra ngoài đường. Nghĩ mẹ cho người này mượn xe hoặc khách quen đến vay tiền nên con gái chủ nhà không chút nghi ngờ.

Theo mô tả của Nhàn, bộ dạng người này khá giống với một người thợ đến làm tại nhà em cách đó ít hôm.

Người đàn ông bí ẩn trong vụ sát hại nữ trưởng phòng 2

Hàng trăm người dân kéo đến theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Hoàng.

Hiện nhà chức trách đã cho triệu tập người này đến để lấy lời khai. Tuy nhiên, nội dung buổi làm việc không được công bố. “Cần củng cố chứng cứ và xâu chuỗi mọi tình tiết để vụ án được đảm bảo khách quan và đúng người, đúng tội…”, một điều tra viên nói.

Trước đó, chập tối 6/11, chị Bích được người thân phát hiện chết trong phòng tắm trên tầng 2 ở căn nhà riêng trên đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Nạn nhân chết trong tình trạng tay bị cột chặt, miệng bịt băng dính, khuôn mặt biến dạng, toàn thân bê bết máu. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, đây có thể là vụ án cướp của giết người. Hôm án mạng xảy ra, chiếc xe Lead cùng hai điện thoại của nạn nhân bị mất. Két sắt có dấu hiệu đục phá, đồ đạc có nhiều xáo trộn.

Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 121
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 120
 
  •   Hôm nay 10,900
  •   Tháng hiện tại 589,070
  •   Tổng lượt truy cập 128,207,309