Động cơ gây án không ngờ của nghi can giết người đồng tính, giấu xác dưới gầm giường

Thứ năm - 05/10/2017 19:50
Động cơ gây án không ngờ của nghi can giết người đồng tính, giấu xác dưới gầm giường Động cơ gây án không ngờ của nghi can giết người đồng tính, giấu xác dưới gầm giường

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt nghi can giết người, giấu xác dưới gầm giường xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM).

Nữ quái sát hại bạn tình đồng tính trong khách sạn

Dụ quan hệ tập thể rồi ra tay giết bạn tình đồng tính

2 anh em giết bạn tình đồng tính bằng hàng chục nhát dao

Động cơ gây án không ngờ của nghi can giết người đồng tính, giấu xác dưới gầm giường 1

Đối tượng Huỳnh Tuấn Khải

Theo cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Tuấn Khải (SN 2000, quê Sóc Trăng). Khải là nghi can sát hại ông Nguyễn Văn C. (1962, quê Tiền Giang) rồi giấu xác dưới gầm giường tại khách sạn trên địa bàn phường An Lạc A (quận Bình Tân), cách đây 3 tháng.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đầu năm 2017, Khải lên TP.HCM làm việc tại quán trà sữa ở quận Bình Tân. Cuối tháng 6.2017, vì lương ít, Khải dự tính về quê chơi vài ngày sau đó sẽ trở lại TP.HCM xin việc làm khác.

Chiều 29.6, Khải đứng ở một điểm gần bến xe miền Tây, quận Bình Tân để đón xe về quê thì tình cờ ông Nguyễn Văn C. đến làm quen. Khi nghe Khải tâm sự đang cần việc làm, ông C. hứa sẽ giúp xin việc đồng thời rủ Khải đi ăn và được đồng ý.

Trong đêm, cả hai thuê khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân) để ngủ. Đến sáng hôm sau, ông C. đi công việc, riêng Khải đến một tiệm internet gần đó chơi game.

Chiều ông C. quay về cùng Khải mua cơm và mấy lon bia vào khách sạn. Sau khi ăn cơm xong và uống lon bia, Khải lăn ra ngủ mê mệt.

Sáng 1.7, khi vừa thức dậy, Khải thấy mình không mặc quần áo gì và hốt hoảng thấy ông C. cũng lõa thể đang ôm mình ngủ nên đẩy ông C. ra rồi mặc lại quần áo.

Theo lời khai của Khải, ông C. sau đó tỏ vẻ tức giận, vào nhà vệ sinh gọi cho ai đó nói “có hàng ngon này, chút nữa tao chở qua cho mày”. Liền sau đó, ông C. yêu cầu Khải cùng xuống trả phòng để đi nơi khác.

Khải không đồng ý đi thì ông C. yêu cầu phải trả tiền thuê khách sạn và ăn uống trong 2 ngày nên hai bên xảy ra mâu thuẫn ẩu đả với nhau.

Khải dùng tay bóp cổ ông C. đến chết sau đó lấy chăn quấn thi thể nạn nhân lại, giấu dưới gầm giường. Lục trong túi quần ông C., Khải lấy ví tiền rồi nhanh chóng rời khách sạn.

Thấy thái đô khác thường của vị khách, nhân viên khách sạn liền lên phòng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể ông C. dưới gầm giường nên báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định, ông C. bị giết, cướp và nghi can là người thanh niên đi cùng với ông C. vào trong khách sạn, có dùng giấy CMND mang tên V.P. (SN 1999, quê Phú Yên).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, qua 3 tháng điều tra, cảnh sát xác định nghi can gây ra vụ việc là Huỳnh Tuấn Khải. Khải đã dùng giấy CMND người khác khi đi cùng với ông C. vào khách sạn. Xác định Khải đang ở quê Sóc Trăng nên trinh sát đã tìm về đây bắt giữ Khải.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Động cơ gây án không ngờ của nghi can giết người đồng tính, giấu xác dưới gầm giường 2
Người đàn ông chết bất thường ở gầm giường khách sạn

Tối hôm trước, người đàn ông vào thuê phòng cùng một nam thanh niên trẻ, sáng hôm sau thì thanh niên hớt hải rời đi.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 120
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 19,517
  •   Tháng hiện tại 632,418
  •   Tổng lượt truy cập 128,250,657