Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô

Thứ bảy - 17/01/2015 17:12
Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô

Hàng vạn người dân đã được mãn nhãn với những trận đấu nảy lửa giữa các cặp trâu trong vòng loại Lễ hội chọi trâu tại huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, ngày 17.1.

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 1 Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 2 Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 3

Sáng 17.1, tại sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã diễn ra vòng loại Lễ hội chọi trâu lần thứ 2 năm 2015. Lễ hội do UBND huyện Phúc Thọ tổ chức, thu hút 76 “ông trâu” đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các địa phương trong cả nước.

Trước đó, Lễ hội chọi trâu lần 1 năm 2014 do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với huyện Phúc Thọ tổ chức trong hai ngày 22-23.2.2014 đã thu hút tới hơn 3 vạn người xem.

Mặc dù mới chỉ là vòng đấu loại, nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đổ dồn về sân vận động, ngồi kín các khán đài. Khán giả đã được mãn nhãn với những miếng đánh hổ lao, khóa sừng, móc hàm của các "ngưu thủ"…

Theo Ban tổ chức, từ vòng đấu loại trực tiếp (diễn ra trong hai ngày 17-18.1) sẽ chọn ra 32 “ông trâu” xuất sắc nhất thi đấu vòng chung kết, tổ chức vào tháng Giêng năm Ất Mùi 2015.

Ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Phúc Thọ cho biết: Từ bao đời nay, con trâu đã gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế nông dân, nông nghiệp Việt Nam. Và, con trâu đã trở thành một trong những hình tượng văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Đối với người dân Phúc Thọ, hình ảnh trâu tượng trưng cho Thần Điểm Tước còn mang ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, gắn với Lễ tam tinh tại đền thờ Hát Môn, nơi thờ 2 vị anh hùng Trưng Trắc - Trưng Nhị.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong buổi thi đấu loại đầu tiên có tất cả 22 cặp trâu chính thức bước vào quyết đấu. Những pha đối đầu, những màn rượt đuổi kịch tính, sự bứt phá ngoạn mục cùng những miếng đánh hiểm hóc của các "ông trâu" khiến người xem không thể rời mắt.

Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ năm 2015 đã có sự mở rộng về quy mô, số lượng và chất lượng. Công tác an ninh được đảm bảo, tại khu vực diễn ra chọi trâu, các rào sắt được dựng xung quanh đảm bảo không để trâu húc đổ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Lễ hội chọi trâu:

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 4

Hàng vạn khán giả đã có mặt tại sân vận động huyện Phúc Thọ để chứng kiến các "ngưu thủ" thi đấu.  

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 5

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 6

Sới chọi nóng ngay từ những giây phút đầu tiên.

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 7

Những miếng đánh đẹp mắt, hiểm được các "ông trâu" phô diễn trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 8

Nhiều trận đấu các "ông trâu" vờn nhau một lúc mới tham chiến. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 9

Trận đấu nảy lửa giữa hai "ngưu thủ" số 69 của ông Hán Văn Phong và số 76 của ông Hán Văn Huyên (cùng đến từ Vĩnh Phúc). Bằng sự lì lợm, trâu số 76 đã ra đòn quyết định và giành chiến thắng. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 10

Một "ngưu thủ" đến từ Vĩnh Phúc thất thủ trước đối thủ đến từ xã Thượng Cốc (Phúc Thọ).

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 11

Tuy đã giành chiến thắng, nhưng "ông trâu" đến từ Phúc Thọ vẫn truy đuổi tới cùng. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 12

Một miếng đánh dùng sừng hất đầu đối thủ lên cao nhằm hạ knock out. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 13

Khán đài sân vận động không còn một chỗ trống, không chỉ người dân trong huyện Phúc Thọ đến xem mà có rất nhiều người hâm mộ, yêu thích chọi trâu từ các nơi khác cũng đến thưởng thức.

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 14

Người dân thích thú, thỏa mãn bởi đây là lần thứ 2 họ được chứng kiến hội chọi trâu ngay tại quê hương mình. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 15

Những "ông trâu" hung hăng gây khó khăn đối với những thợ bắt trâu. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 16

Những thợ bắt trâu rất chuyên nghiệp, điêu luyện, dùng cờ hay tay không hãm "ông trâu" hăng máu lại.

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 17

Những pha hãm bằng tay khiến khán giả thót tim. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 18

Một "ông trâu" thua cuộc. 

Cận cảnh “ngưu thủ” tranh tài nảy lửa tại Thủ đô 19

Vòng chung kết hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn của 32 "ông trâu" xuất sắc nhất sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm Ất Mùi 2015.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: móc hàm, thượng cốc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 109
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 107
 
  •   Hôm nay 6,605
  •   Tháng hiện tại 619,506
  •   Tổng lượt truy cập 128,237,745