Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường

Thứ ba - 24/04/2018 12:34
Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường

Trong tiếng Anh có một câu nói cho rằng điều xui xẻo sẽ xảy ra 3 lần liên tiếp. Và một thanh niên 20 tuổi đến từ Mỹ, Dylan McWilliams, đã chứng minh câu nói này là sự thật.

Trong tiếng Anh có một câu nói cho rằng điều xui xẻo sẽ xảy ra 3 lần liên tiếp. Và một thanh niên 20 tuổi đến từ Mỹ, Dylan McWilliams, đã chứng minh câu nói này là sự thật.

Theo BBC, Dylan vừa bị cá mập cắn vào chân trong khi đang lướt ván ở Hawaii vào sáng thứ 5 tuần trước.

Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường 1
Dylan McWilliams, 20 tuổi, vừa bị cá mập cắn ở Hawaii.

Anh cho biết mình cố gắng bơi về bờ càng nhanh càng tốt vì sợ để lại vệt máu trên biển. “Tôi còn không biết mình có bị cắn đứt chân hay không”, Dylan nói.

Con cá mập được cho là cá mập hổ, dài khoảng 2m. Nó khiến Dylan phải khâu 7 mũi.

Dylan là người yêu thiên nhiên. Anh đi du lịch bụi khắp Mỹ và Canada trong vài năm qua, kiếm tiền bằng cách làm những công việc vặt ở nông trại hay hướng dẫn cách sinh tồn.

Ông của Dylan là người đầu tiên dạy anh kỹ năng sống sót khi anh mới 3-4 tuổi.

Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường 2
Vết thương của Dylan khi bị gấu ngoạm đầu (ảnh bên trái) và cá mập cắn chân (ảnh bên phải).

"Tôi đã dạy trẻ em và người lớn cách sinh tồn ở nơi hoang dã, sống như những người thám hiểm", Dylan nói với BBC khi đang cắm trại trên bãi biển Hawaii.

Dylan đã phải sử dụng đến kỹ năng sinh tồn vào tháng 7 năm ngoái ở Colorado nước Mỹ. Khi đó, lúc 4h giờ sáng, trong khi đang ngủ ngoài trời, Dylan phát hiện một con gấu 136kg đang ngoạm đầu mình.

"Con gấu đen cắn vào đầu tôi và tôi chống trả, chọc vào mắt cho đến nó thả tôi ra", Dylan mô tả.

Các nhà chức trách bắt con gấu vào sáng hôm sau. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận máu của Dylan dính trên móng vuốt của gấu. Dylan cho biết con vật đã được cho chết nhân đạo.

Vết thương khiến Dylan phải khâu 9 mũi ở đầu và để lại sẹo. Nhưng những trải nghiệm này vẫn không làm anh dừng yêu thiên nhiên.

"Tôi luôn yêu động vật và dành nhiều thời gian với chúng nhất có thể", anh nói.

Bị rắn độc, gấu và cá mập cắn, thanh niên Mỹ vẫn sống phi thường 3
Dylan là người yêu thiên nhiên.

Dylan cho rằng những tai nạn nguy hiểm này xảy ra vì mọi thứ “sai địa điểm, sai thời điểm”.

"Tôi không trách con cá mập, con gấu, và cả con rắn chuông”, anh nói.

3 năm trước, Dylan từng bị rắn chuông tấn công trong một chuyến đi ở Utah, Mỹ.

"Tôi đang đi xuống đường mòn và tưởng mình vừa đá phải cây xương rồng. Nhưng tôi không thấy cái cây nào, và sau đó phát hiện có một con rắn chuông cuộn tròn".

Dylan quyết định không vào viện vì con rắn đã không tiết ra nhiều nọc độc khi cắn anh. "Chỉ có một chút nọc độc nên tôi chỉ bị ốm vài ngày sau đó", Dylan nói.

Dylan hiện đang đợi vết thương mau lành để có thể lướt ván trở lại. Mặc dù gặp chuyện xui xẻo liên tục, anh vẫn khuyến khích mọi người hãy ở ngoài trời nhiều hơn. "Tôi vẫn đi bộ, tôi vẫn bắt rắn chuông, và tôi vẫn sẽ bơi ngoài biển", anh nói.

Khi được hỏi liệu có khả năng phải đối đầu với bất kỳ con vật nguy hiểm nào nữa không, Dylan nói: "Tôi hy vọng là không, nhưng tôi dành hầu hết thời gian ở ngoài trời với động vật... vì vậy tôi đoán bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 455
  •   Máy chủ tìm kiếm 172
  •   Khách viếng thăm 283
 
  •   Hôm nay 38,450
  •   Tháng hiện tại 1,100,058
  •   Tổng lượt truy cập 127,492,262