Nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải nằm viện điều trị tích cực

Thứ sáu - 22/05/2020 04:36
Nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải nằm viện điều trị tích cực Nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải nằm viện điều trị tích cực

Dân trí Tác giả “Em ơi Hà Nội phố” nhập viện vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Con gái của nhạc sĩ Phú Quang cho biết, ông đang nằm tại phòng hồi sức tích cực của một bệnh viện tại Hà Nội.

Phú Quang chia sẻ và hát "Hà Nội và em khi thu chớm đông sang"

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Vũ Duy Cương (ủy viên Ban chấp hành, nguyên Chánh văn phòng Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả các ca khúc như: “Vì đâu”, “Bản làng em mùa xuân”, “Bài ca non sông”…) đã chia sẻ về bệnh tình của nhạc sĩ Phú Quang. Theo đó, tác giả ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” đang nằm điều trị ở phòng hồi sức tích cực của một bệnh viện tại Hà Nội.

“Tác giả của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng viết về Hà Nội được đông đảo công chúng mến mộ, hiện đang phải trải qua những ngày giành giật sự sống quyết liệt nhất, biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu. Cầu mong có phép màu nào giúp anh vượt qua, về với… Hà Nội phố”, nhạc sĩ Vũ Duy Cương viết.

Nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải nằm viện điều trị tích cực 1

Hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang đánh đàn, hát những ca khúc của mình để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Trên trang cá nhân của một người bạn của nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ: “Tôi biết chuyện anh mệt nặng qua bài chia sẻ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo nên nhờ bác sĩ dẫn vào lúc giờ không có người thăm nuôi... Tôi đến bên anh, chỉ nhìn anh giữa đống máy móc xung quanh, khẽ gọi thầm tên anh chứ không muốn phá cơn mơ của anh. Thương anh, thương Hà Nội.”

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng phải nhập viện đang khiến các nhạc sĩ, ca sĩ và bạn hữu của ông cực kỳ lo lắng.

Khi phóng viên liên lạc với nghệ sĩ piano Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang thì chị xác nhận tình trạng bệnh tình của ông trở nặng, đang nằm viện.

“Thực ra, bố tôi ốm lâu rồi và hiện giờ ông đang nằm trong phòng hồi sức tích cực tại một trong những bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội”, nghệ sĩ Trinh Hương chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Trinh Hương, nhạc sĩ Phú Quang đang nằm trong phòng vô trùng, hầu hết là bệnh nhân bệnh nặng, người nhà cũng chỉ thay nhau được vào khung giờ cố định. Mọi người không thể vào thăm thoải mái. Bác sĩ cũng nói, để ông được nghỉ ngơi.

Chính vì lẽ đó, người nhà của nhạc sĩ Phú Quang cũng không muốn thông báo rộng rãi về bệnh tình của ông, e ngại những người yêu quý ông sẽ lo lắng, rồi đến thăm đông quá, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác đang điều trị...

“Thực sự là gia đình tôi rất cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của khán giả nhưng hiện giờ ông cần thời gian nghỉ ngơi, gia đình chỉ muốn tập trung vào việc điều trị cho ông mà thôi”, con gái nhạc sĩ Phú Quang trải lòng.

Đây không phải lần đầu tiên nhạc sĩ Phú Quang nhập viện cấp cứu. Vào tháng 12/2018, trong đêm nhạc riêng của mình, nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ thông tin ông vừa nhập viện ít ngày vì bệnh nặng, tưởng không qua khỏi.

“Trước hai đêm diễn, tôi phải nhập viện. Tôi bị cảm lạnh sau khi xem trận bóng đá về và tưởng mình ...đã ra đi thật rồi. Nhưng may mắn có các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, để ngày hôm nay tôi vẫn có mặt ở đây, để âm nhạc thay lời tôi muốn nói với tất cả mọi người hai chữ: cảm ơn!’’, nhạc sĩ Phú Quang bộc bạch trên sân khấu chương trình “Trong miền ký ức”.

Trước đó, cuối tháng 3/2011, ông cũng nhập viện trước khi diễn ra liveshow “Biển, nỗi nhớ và em” tại TPHCM vì tai biến mạch máu não. Phú Quang phải nằm viện điều trị khoảng 1 tuần.

Nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải nằm viện điều trị tích cực 2

Nhạc sĩ Phú Quang xuất hiện trên sóng truyền hình trong chương trình Ký ức vui vẻ khoảng đầu tháng 11/ 2019.

Được biết, nhạc sĩ Phú Quang bị bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay nhưng tinh thần luôn khoẻ khoắn và lạc quan trong cuộc sống. Ông từng hài hước chia sẻ kinh nghiệm “sống chung với bệnh” của ông là “quên” bệnh tật đi và tập trung nhiều vào công việc yêu thích...

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông là tác giả của hàng trăm ca khúc như: “Em ơi! Hà Nội phố” (thơ: Phan Vũ), “Đâu phải bởi mùa thu”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Biển nỗi nhớ và em”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”, “Về lại phố xưa”, “Nỗi buồn”, “Thương lắm tóc dài ơi”…

Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc (nổi tiếng bài Khát vọng) và nhạc phim (Bao giờ cho đến tháng mười). Ông từng phát hành hơn 15 album: “Cho một người tình xa”, “Trong ánh chớp số phận”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Điều giản dị”, “Về lại phố xưa”, “Ngoảnh lại”, “Phố cũ của tôi”…

Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 105
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 104
 
  •   Hôm nay 10,038
  •   Tháng hiện tại 560,631
  •   Tổng lượt truy cập 128,178,870