Giết cán bộ huyện, nữ sinh tiếp tục hẹn hò

Thứ hai - 13/10/2014 17:14
Giết cán bộ huyện, nữ sinh tiếp tục hẹn hò Giết cán bộ huyện, nữ sinh tiếp tục hẹn hò

Chỉ mới 18 tuổi nhưng Thanh nhìn già dặn và suy nghĩ cũng lớn và xa hơn những bạn bè đồng trang lứa. Cũng bởi thiếu thốn tình cảm gia đình do bố mẹ ly dị nhưng nguồn cơn cho tội lỗi mà Thanh gây ra lại xuất phát từ lối sống buông thả, đua đòi…

Sau khi “quan hệ” xong, Thanh yêu cầu anh L.H.Đ. (cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho mình tiền nhưng anh Đ. không đồng ý cho. Lời qua tiếng lại, giữa Đ. và Thanh xảy ra cãi vã, xô xát. Sẵn con dao gọt hoa quả trong ba lô ,“nữ sát thủ” rút dao ra và đâm liên tiếp lên người anh Đ. đến khi nạn nhân tắt thở.

Ngày 6/10, Thanh bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 11/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ án.

Giết cán bộ huyện, nữ sinh tiếp tục hẹn hò 1

Chân dung "nữ sát thủ" Phùng Thị Thanh

Cuộc chạy trốn bài bản như phim

Sau khi nạn nhân L.H.Đ bị đâm nhiều nhát dao và lịm đi trên giường, Thanh cầm hung khí vào nhà tắm rửa sạch máu và cất vào ba lô.

Từ nhà tắm bước ra, thấy anh Đ đã nằm lịm, Thanh lục túi quần nạn nhân tìm ví và điện thoại. Sau khi đã bẻ gãy sim điện thoại của nạn nhân, Thanh lấy khoảng 4 triệu đồng trong ví anh Đ. rồi ném toàn bộ giấy tờ tùy thân, sim điện thoại của nạn nhân vào bồn cầu hòng phi tang.

Tiếp đó, Thanh đi vào nhà tắm múc khoảng 20 cốc nước nhỏ trong nhà tắm rồi tưới xuống nền gạch phòng nhà nghỉ, hắt vào người nạn nhân, dùng khăn tắm xóa một số dấu vết tại hiện trường.

Trước khi bỏ đi, Thanh cẩn thận dùng khăn chùi tay nắm cửa, rồi lấy áo chống nắng phủ lên phần tay cầm trước khi mở khóa, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Sợ bị phát hiện, Thanh vòng xuống cửa lán gửi xe, sách ba lô và bước ra khỏi nhà nghỉ đến lễ tân nhà nghỉ cũng không hề hay biết.

Tất cả quá trình gây án, dọn dẹp dấu vết tại hiện trường đều được Thanh thực hiện một cách bài bản. Trong khi biết chắc “tội giết người” sẽ phải chịu những hình phạt theo quy định của pháp luật nhưng đối tượng vẫn không hề sợ hãi.

Chỉ đến khi bị cơ quan CSDDT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc lần ra manh mối và bắt giữ, thiếu nữ mang khuôn mặt ngây thơ này mới chịu khuất phục và cúi đầu nhận tội.

Đến cả gia đình hung thủ này cũng vẫn một mực khẳng định con, cháu mình là một đứa ngoan hiền, cũng chẳng người dân nào ở địa phương nơi Thanh sinh sống dám tin vào những gì đối tượng đã làm.

Vở kịch hiền lành, ngoan ngoãn và cuộc chạy chốn bài bản như phim chính thức bị bóc mẽ. Dưới đây mới là sự thật…

Con đường lầm lạc

Khác với bạn bè đồng trang lứa, Thanh chưa thể ra trường và phải học lại một năm do bị đúp. Trong lớp 12A1 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường, “nữ sát thử” Phùng Thị Thanh chễm chệ khi được coi là chị cả của lớp. Con đường lầm lạc của cô gái này có lẽ bắt đầu từ sự tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Bố mẹ đối tượng Phùng Thị Thanh lấy và ở với nhau đã gần 20 năm, hạnh phúc nhân lên khi đứa em trai út ra đời. Những tưởng mái ấm gia đình sẽ vĩnh viễn hạnh phúc nhưng bỗng một ngày, ông P.L.K (SN 1975) và bà Ng.T.T (SN 1977) đâm đơn ra tòa ly dị. Cuộc chia tay nhanh chóng, Thanh và cậu em út về ở với bố và bà nội còn cô em gái thứ 2 ra ki-ốt ngoài chợ ở cùng với mẹ.

Hụt hẫng trước sự đổ vỡ của gia đình, Thanh sống buông thả, thường xuyên tụ tập đàn đúm với bạn bè và nghỉ học nhiều hơn. Hậu quả ngay sau đó, khi bạn bè đồng trang lứa đang lao đầu vào ôn thi đại học thì Thanh nhận được thêm tin buồn là phải học lại một năm.

Hàng xóm của hung thủ cho biết: “Ngày trước, con bé nó đen lắm, không hiểu sao một thời gian thì thấy nó trắng và xinh xắn hơn. Đi học cũng thấy đánh phấn bôi son, nói năng cũng không được nhã nhặn cho lắm. Biết tin nó là hung thủ trong vụ án ở nhà nghỉ chỗ gần Thổ Tang chúng tôi cũng cảm thấy thực sự bất ngờ”.

Trong thời gian học tại trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường, Thanh không chỉn chu vào việc học mà đua đòi theo đám bạn. Khi về nhà, Thanh vẫn luôn là một người chị đảm đang chỉ dạy các em học tập, một người con, cháu hiền khi phụ giúp bố và bà nội những công việc trong gia đình.

Giết cán bộ huyện, nữ sinh tiếp tục hẹn hò 2

Ngôi nhà nơi Thanh ở cùng với bố và bà nội

Ông P.L.K (SN 1975, bố Thanh) bàng hoàng: “Ngày nào nó cũng đi học bình thường, có thấy nó nghỉ ở nhà ngày nào đâu. Còn chuyện nó có đi học hay không thì là sao tôi có thể đi theo nó đến trường suốt ngày để biết nó đi đâu hay làm gì được”.

Không những chơi bời lêu lổng, phó mặc cuộc sống, Thanh còn có mối quan hệ tình cảm phức tạp khi cùng một lúc yêu và gần gũi với rất nhiều người. Trong biên bản lời khai, Thanh cho biết, hôm xảy ra sự việc, cô đã "quan hệ" với tổng cộng 3 người đàn ông. Sáng 4/10, cô đi ngủ với một thanh niên quen biết và được anh này cho 100.000 đồng.

Trước khi vào nhà nghỉ, nữ sinh được anh L.H.Đ. nạp cho một chiếc thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng. Tại phòng 304, sau 2 lần "quan hệ", do mâu thuẫn nên Thanh rút dao sát hại Đ. rồi dắt xe đạp bỏ đi. Ngay trong buổi chiều sau khi gây án, “nữ sát thủ” về nhà tắm rửa rồi tiếp tục hẹn hò với bạn trai từ trên Hà Nội xuống tại một nhà nghỉ khác.

Hiện nay, đối tượng Phùng Thị Thanh đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 284
  •   Máy chủ tìm kiếm 26
  •   Khách viếng thăm 258
 
  •   Hôm nay 44,599
  •   Tháng hiện tại 1,106,207
  •   Tổng lượt truy cập 127,498,411