Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12

Thứ hai - 13/10/2014 17:07
Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12 Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12

Xác định, người phụ nữ bí ẩn là nghi phạm số một và có thể là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân. Cơ quan điều tra đã tập trung rà soát những người con gái được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hung thủ sát hại anh L.H.D. (SN 1988, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường ngày 05/10 là Phùng Thị Thanh (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12 1

Nhà nghỉ Thu Hương, nơi vụ án mạng xảy ra

Hung thủ là một học sinh lớp 12

Như đã thông tin, khoảng 20g ngày 5/10, nhân viên lễ tân nhà nghỉ Thu Hương thấy vị khách thuê nghỉ tại phòng 304 từ buổi trưa cùng ngày nhưng không thấy trả phòng liền lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.H.D. (SN 1988), trú tại thôn Thượng, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân chết trong trạng thái nằm gục trên vũng máu, tay phải cầm chìa khóa phòng và trên người nạn nhân có nhiều vết thương do dao đâm.

Khi vào nhà nghỉ, nạn nhân đi cùng một cô gái bịt kín mặt từ lúc 12h ngày 05/10, nhưng khi tìm thấy thi thể, lễ tân nhà nghỉ không hề biết người phụ nữ đi cùng nạn nhân rời nhà nghỉ lúc nào.

Xác định, người phụ nữ bí ẩn là nghi phạm số một và có thể là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân. Cơ quan điều tra đã tập trung rà soát những người con gái được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Ngày 10/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hung thủ sát hại anh D., cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường là Phùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (Vĩnh Tường).

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Ngày (5/10), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, truy xét để điều tra vụ án “Giết người” xảy ra tại nhà nghỉ Thu Hương và lập chuyên án do Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo.

Nhận thấy, tính chất manh động của vụ việc, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên có Phùng Thị Thanh.

Được biết, đối tượng Phùng Thị Thanh (Sinh tháng 09/1996, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) hiện đang học lớp 12A1 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường. Trước khi gây án, đối tượng đã 18 tuổi, 17 ngày…

Qua đấu tranh cùng với vận động thuyết phục của cơ quan Công an và gia đình, Thanh đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận sau khi quan hệ tình dục, Thanh và anh Đ. nảy sinh mâu thuẫn, sau đó hung thủ lấy dao từ trong túi ra (mua ở chợ) trong khi hai người giằng co đã đâm vào người anh Đăng, trong đó có nhát đâm trúng vào cuống tim gây tử vong.

Gia đình hung thủ nói gì?

Thông tin đối tượng Phùng Thị Thanh (SN 1996, học sinh lớp 12, trú tại thôn 3 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) là hung thủ sát hại anh L.H.D. (SN 1988, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường) khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Trao đổi với ông Hạ Văn Hùng – Phó trưởng CA xã Vĩnh Sơn được biết: “ Khoảng 18h ngày 06/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi và các đồng chí Công an tỉnh đã đến mời chị Phùng Thị Thanh ra UBND xã Vĩnh Sơn để điều tra. Vì nghi chị Thanh có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Thu Hương (khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường)".

“Chị Phùng Thị Thanh (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn) hiện đang học lớp 12 tại trường TTGG thường xuyên huyện Vĩnh Tường do học đúp một năm. Bố là P.L.K (SN 1975), mẹ là Ng.T.T (SN 1977) và 2 vợ chồng đã ly hôn. Hiện tại, Thanh cùng em út ở với bố, con thứ 2 ở với mẹ. Khi được mời ra UBND xã Vĩnh Sơn, Thanh vẫn rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì lạ hay bất thường. Hiện Thanh đã được đưa lên tỉnh để điều tra và làm rõ hành vi” – ông Hùng cho biết thêm.

Để thông tin về việc tìm ra hung thủ thêm khác quan, phóng viên đã tìm đến gia đình hung thủ để tìm hiểu về vụ việc.

Trong ngôi nhà đông người đến thăm hỏi, bà P.T.P (SN 1950, bà nội Thanh) lo lắng: “Từ lúc các đồng chí Công an đến đưa cháu ra xã, lên huyện rồi lên tỉnh đến nay gia đình chúng tôi không biết thông tin gì.

Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12 2

Bà P.T.P bà nội Phùng Thị Thanh

Tối hôm 06/10, tôi đang ngồi ở phòng khách, cái Thanh đang dạy em học trong nhà thì rất đông Công an đến nhà và bảo mời cháu ra UBND xã Vĩnh Sơn để làm việc nhưng từ hôm đó đến nay cháu chỉ về nhà một lần lấy quần áo rồi sáng hôm sau lại đi ngay. Từ hôm đó đến nay, gia đình không biết thông tin gì và rất lo lắng không biết thực hư thế nào.”

“Tôi không dám nghĩ là cháu nó lại làm những việc như thế, nó chân yếu tay mềm lại nhỏ người thì làm sao có thể giết người được. Gia đình tôi không dạy con cháu mình làm những việc vi phạm pháp luật, nhưng nếu nó làm việc đó thật thì phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật” – bà P cho biết thêm.

Đã mấy ngày mất ăn, mất ngủ vì con, từ trong nhà ông P.L.K (bố Thanh) bước ra với sắc thái mệt mỏi. Trao đổi với phóng viên, ông K. lo lắng : “Từ hôm công an đến và đưa Thanh đi đến nay, tôi mất ăn, mất ngủ và lo lắng cho con, cứ nghĩ đến con là tôi lại khóc không muốn đi đâu và ăn uống gì. Tôi không nghĩ là con tôi làm việc đó, hôm nó về nhà tôi có hỏi nó thì nó bảo “Con bị gọi lên vì có số điện thoại của con ở trong máy anh ý, con không làm việc đó bố cứ yên tâm” tôi cũng thấy mừng mừng. Nhưng từ hôm đó đến nay, vẫn chưa thấy nó được về, Công an còn về nhà niêm phong quần áo và đồ dung của nó nên tôi thực sự rất lo lắng”.

Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Hung thủ học lớp 12 3

Ông P.L.K lo lắng trước tong tin con gái là nghi can vụ án

Hiện tại, gia đình đối tượng Phùng Thị Thanh vẫn chưa biết thông tin Thanh chính là hung thủ liên quan đến cái chết của anh D. xảy ra ngày 05/10.

“Nếu đúng con tôi là hung thủ trong vụ án thì gia đình tôi không có ý kiến gì, nó vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ mong Cơ quan công an điều tra ngọn ngành xem có chính xác, có phải có mình con tôi gây án không hay còn ai khác nữa. Bố mẹ nuôi con khôn lớn học hành đầy đủ chỉ mong con nên người, không ai mong muốn như vậy, điều này ngoài sức tưởng tượng của gia đình tôi” – ông K. buồn rầu.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 352
  •   Máy chủ tìm kiếm 157
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 61,783
  •   Tháng hiện tại 1,053,366
  •   Tổng lượt truy cập 127,445,570