Trong kỳ nghỉ hè lớp 5, Thúy Quỳnh được gia đình đưa tới thăm chùa Hoằng Pháp và Giác Ngộ (TP. Hồ Chí Minh) và đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
Khi trở về, tham gia tích cực vào một câu lạc bộ thiện nguyện, cô gái 17 tuổi trở thành người nhiệt tình với các hoạt động xã hội, với mong muốn hành động nhỏ bé của mình có thể góp phần giúp đỡ được những người khó khăn, bất hạnh.
Sau đấy, Thúy Quỳnh đã thường xuyên đến chùa. Trong ngày Rằm tháng Giêng của Xuân năm mới, cô bạn cũng muốn được thắp nén nhang, cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người.
Hoài Thư
Ảnh:Phùng Quang Bình
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn