DAV’s Leaders đã khẳng định được “thương hiệu” của mình, là môi trường để các bạn sinh viên thể hiện khả năng, giá trị bản thân – một môi trường sinh viên hoàn toàn độc lập và làm chủ.
Những người “nhận” được nhiều nhất từ cuộc thi có lẽ chính là các thí sinh tham dự, tất cả các bạn đều khẳng định: DAV’s Leaders không còn là một cuộc cạnh tranh mà là nơi để các tân sinh viên gặp gỡ, học hỏi từ các bạn, các anh chị, qua cuộc thi các bạn được rèn luyện bản thân tốt hơn.
Đây là năm thứ 9 liên tiếp cuộc thi được diễn ra với mục đích tìm kiếm người thủ lĩnh sẽ dẫn dắt phong trào sinh viên khóa mới cũng như dàn cán sự khóa - những người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của sinh viên Ngoại giao. DAV's Leaders 2019 có chủ đề "Giao Hưởng".
Trải qua hơn 2 tháng với một loạt các thử thách cam go từ vòng đơn, phỏng vấn, làm việc nhóm, tìm ra Top 5 cho đến đêm Chung kết, chương trình đã chứng kiến sự trưởng thành trông thấy của các bạn thí sinh.
Từ những tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ các bạn đã trở thành những người đại diện cho sinh viên toàn khóa, tỏa sáng trên sân khấu, mang đến những ý tưởng, sáng kiến và tranh luận vì lợi ích của sinh viên toàn trường.
Chỉ trong thời gian trình bày ngắn, các ứng viên đã cho thấy tính sáng tạo, tính khả thi và tiềm năng lớn lao để hiện thực hóa những đề án đó nhằm tạo ra môi trường phát triển tối ưu nhất cho sinh viên.
Với đề án "Bảo tàng Mảnh Việt" góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy sinh viên đào sâu vào những giá trị truyền thống của Việt Nam, Thành Vinh đã nhận được những lá phiếu tín nhiệm từ đông đảo sinh viên Khóa 46 có mặt trong đêm Chung kết, cùng với Nguyễn Lê Khánh Hà, đại diện đến từ Khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại bước vào vòng "Tranh biện 1 - 1" để tìm ra người chiến thắng".
Bằng những lập luận thông minh, chặt chẽ và sắc sảo cũng như những ví dụ sát thực về đề tài “Công việc lãnh đạo là tố chất bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện”, Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra những luận điểm: “Khả năng lãnh đạo là sự đảm bảo hiệu quả công việc và tính bền vững của cả tập thể và từng cá nhân.
Đó là những điều được thể hiện qua cái “tâm” của người đứng đầu, mà phẩm chất của một người luôn đặt người khác lên trên lợi ích cá nhân là điều mà không phải ai cũng có được.
Đối với mình, đam mê công việc quản lý con người cũng là một điều hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó đưa người lãnh đạo tạo ra nhiều giá trị mới, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thay đổi cục diện”.
Nam sinh khoa Chính trị Quốc tế đã bảo vệ thành công quan điểm do Ban giám khảo đưa ra và giành chiến thắng một cách thuyết phục, ghi tên mình trở thành Thủ lĩnh tân sinh viên thứ chín của Học viện Ngoại giao.
Khánh Hà – người đã trực tiếp tranh biện với Thành Vinh trở thành Khối phó của tập thể sinh viên khóa K46 Học viện Ngoại giao.
Hồng Minh
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn