Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Thứ hai - 16/09/2019 18:59
Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Dân trí Chiều 16/9, giữa tiết trời nắng gắt của miền Trung, nhiều học sinh và thầy, cô giáo… vẫn đợi sẵn ở sân trường THPT chuyên Phan Bội Châu để đón chờ khoảnh khắc Thế Trung - người hùng cuộc thi Olympia 2019 trở về từ thủ đô Hà Nội.

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 1
Từ sớm, rất đông thầy cô và bạn bè đã có mặt tại cổng trường để chào đón nhà vô địch.

Kể từ giây phút đăng quang lên ngôi vị xuất sắc nhất của vòng chung kết Olympia 2019, cái tên Trần Thế Trung được nhiều người dân xứ Nghệ nhắc đến như một niềm tự hào chung và tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về em. 

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2
Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 3

Nhiều băng rôn, khẩu hiệu được các bạn sẵn sàng để đón Trần Thế Trung trở về.

 Trong suy nghĩ của mọi người, ai cũng muốn được gặp mặt và chúc mừng em Trung sau khi đã đăng quang lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi chung kết Olympia.

Những tiếng reo hò xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc thể hiện trên rất nhiều khuôn mặt của giáo viên và học sinh trong trường.

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 4

Ông bà nội và người thân ra tận cổng trường để đón cháu trở về.

Có mặt đón em Đức ngay tại cổng trường, ông Trần Văn Luyện (ông nội Trung) không giấu được niềm vui sướng, khuôn mặt và đôi mắt của ông ánh lên bao cảm xúc.

Ông chia sẻ: “Thật sung sướng và háo hức, Trung là niềm tự hào của gia đình và của bạn bè thầy cô. Không chỉ học giỏi, Trung là một đứa cháu ngoan ngoãn luôn vâng lời ông bà, cha mẹ”.

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 5
Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 6

Trung trở về trong vòng tay của thầy cô, bạn bè và người thân.

Lễ đón quán quân Olympia được tổ chức ngay sau đó tại phòng truyền thống của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong bầu không khí hân hoan của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, đại diện UBND TP. Vinh và rất nhiều đoàn thể cũng đến tặng hoa và chúc mừng em Trung mang vinh quang về cho mảnh đất xứ Nghệ.

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 7

Trung không nghĩ mình được đón tiếp như thế này.

Phát biểu tại buổi lễ, em Trung cho biết: “Em không nghĩ mình được đón tiếp như vậy, em xin gửi tới tất cả thầy cô giáo, bạn bè, người thân… lời cảm ơn sâu sắc nhất”.

“Để có được như ngày hôm nay, em đã trải qua một chặng đường dài và khó khăn nhưng bên em luôn có hình bóng của gia đình, bạn bè, thầy cô… sát cánh để giúp em thực hiện được ước mơ”, Trung xúc động nói.

Ngày trở về xứ Nghệ rộn tiếng cười của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 8

Trần Thế Trung mãi là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.

Ông Thái VănThành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ: “Thành tích của em Trung là niềm tự hào của trường, của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Đó là kết quả của quá trình dạy dỗ, tích lũy kiến thức, học tập một cách nghiêm túc, khoa học. Mong rằng với kết quả ấy, Trung sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt được những thành tựu cao hơn".

Nguyễn Tú - Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 229
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 228
 
  •   Hôm nay 54,196
  •   Tháng hiện tại 1,045,779
  •   Tổng lượt truy cập 127,437,983