Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe

Thứ hai - 14/11/2016 13:52
Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe

Dân trí Mặc dù ở Hà Nội, đã có gần 80 bãi gửi xe với giá được niêm yết theo quy định, nhưng dường như chưa phục vụ đủ hoặc người dân không nắm rõ được vị trí của các bãi gửi xe đó dẫn đến tình trạng phải gửi ở ngoài với giá cao, thậm chí có nơi chém đẹp 50.000đ đồng/xe.

Nếu không tìm hiểu trước về các điểm gửi xe quanh phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ không thể phân biệt được các điểm gửi xe theo quy định và các điểm gửi xe tự phát. Các điểm gửi xe theo quy định đều có cắm bảng niêm yết giá nhưng nếu đi vào lúc trời tối thì sẽ rất khó để quan sát.

Nếu gửi xe ban ngày tại các bãi xe theo quy định thì xe đạp là 2.000 đồng/lượt, xe máy là 3.000 đồng/lượt và buổi tối một lượt gửi xe đạp là 3.000 đồng và xe máy là 5.000 đồng/lượt.

Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe 1
Các điểm gửi xe theo quy định

Còn theo tìm hiểu của PV Dân Trí, nếu gửi xe ở các bãi tự phát ở đoạn Hàng Bạc giao Mã Mây, Tạ Hiện,...thì mức giá có thể gấp đến 6 lần hoặc hơn. Cụ thể, ban ngày xe máy 20.000 đồng/lượt và ban đêm xe máy là 30.000 đồng/lượt, có nơi lên đến 50.000 đồng/lượt.

Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe 2
Các điểm trông xe tự phát

Duy Khánh, một sinh viên đang học tại Hà Nội, cho biết: “Mình nghe nói có các điểm trông xe giá rất rẻ quanh phố đi bộ Hồ Gươm để phục vụ du khách, nhưng cũng không để ý là ở đâu nên cứ thấy chỗ gửi xe là mình gửi. Mình nghĩ các bãi gửi xe gần nhau nên giá cũng không chênh nhau là mấy nên mình cũng không hỏi giá. Đến khi xe đã để vào bãi rồi và họ đòi tới 50.000 đồng thì mình cũng đành ngậm ngùi trả vì ngại lấy ra”.

Theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của Ủy ban ND thành phố Hà Nội đã quy định rõ, phí gửi xe đạp (kể cả xe đạp điện và xe máy điện) tại các công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử vào ban ngày là 2.000 đồng/xe/lượt và ban đêm là 3.000 đồng/xe/lượt, xe máy là 3.000 đồng và 5.000 đồng/xe/lượt không phân biệt địa bàn.

Như vậy, việc “ chặt chém” giá gửi xe sẽ bị xử lý theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Không chỉ xảy ra ở những tuyến phố đi bộ hay khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, mà nạn chặt chém giá gửi xe còn diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết, mức giá gửi xe còn được hét lên mức "trên trời".

Cần có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng để phố đi bộ luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Mập mờ tại bãi gửi xe Công viên Yên Sở

Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe 3
Lượng xe máy lên đến hàng nghìn chiếc

Tại Công viên Yên Sở chỉ có duy nhất một bãi gửi xe máy, gửi mỗi xe giá 5.000 đồng/lượt và phải lấy xe trước 6 giờ tối. Cổng vào bãi xe có 3 luồng cho xe vào, mỗi luồng lại có từ 2 đến 3 người chịu trách nhiệm đọc biển số, ghi vé và trả tiền.

Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe 4
Có 3 luồn để cho xe vào vẫn không kịp làm

Khi hỏi một nhân viên trông xe ở bãi, chị cho biết: “Hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều xe, từ sáng đến bây giờ (4 giờ 30 phút chiều) mỗi luồng đã hết hơn 30 quyển vé rồi (mỗi quyển là 100 vé) mà khách vào gửi xe vẫn còn xếp hàng dài bên ngoài”.

Hà Nội: Gửi xe cạnh phố đi bộ bị chém đẹp 50.000 đồng/xe 5
Đã gần hết giờ gửi xe nhưng lượng người và xe đổ về vẫn rất đông

Nhẩm tính đơn giản cũng có thể thấy được trong hai ngày cuối tuần, lượng xe máy gửi tại đây lên đến khoảng hơn 20.000 xe và thu về hơn 100 triệu đồng tiền gửi xe, chưa kể gửi xe ô tô con.

Ngay trong ngày hôm đó, khi PV Dân Trí muốn trao đổi với đội trưởng đội bảo vệ của Công viên Yên Sở thì người này đã từ chối trả lời, không cho số điện thoại liên lạc và nói là hiện giờ đang bận, có thể quay lại bất cứ lúc nào vì tôi lúc nào cũng ở đây.

Thế nhưng ngày hôm sau, PV Dân Trí có quay lại thì đã không gặp được đội trưởng mà chỉ gặp một nhân viên khác đang trông xe. Khi hỏi xin số điện thoại để liên lạc với đội trưởng thì người này đã ậm ờ không trả lời, sau đó đi gọi điện thoại rồi lảng đi và đến chỗ một vài bảo vệ khác.

Phóng viên Dân Trí cũng đã đi hỏi các bảo vệ khác trong công viên nhưng đều nhận được một câu trả lời giống nhau là không có với rất nhiều lý do như mới đi làm hay không biết…

Thế Hưng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Logo tài trơ
Tin xem nhiều nhất
Ô tô xe máy
2TEK
Teen
Ẩm thực
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 273
  •   Máy chủ tìm kiếm 127
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 6,364
  •   Tháng hiện tại 1,067,972
  •   Tổng lượt truy cập 127,460,176
Doanh nghiệp
Life
Thiệp Handmade
Fashion
Music