Người đàn ông “hát những gì đàn ông muốn nói, phụ nữ muốn nghe” đã ra đi

Chủ nhật - 22/03/2020 04:36
Người đàn ông “hát những gì đàn ông muốn nói, phụ nữ muốn nghe” đã ra đi Người đàn ông “hát những gì đàn ông muốn nói, phụ nữ muốn nghe” đã ra đi

Dân trí Nam ca sĩ của dòng nhạc đồng quê người Mỹ Kenny Rogers đã vừa qua đời ở tuổi 81.

Người đàn ông “hát những gì đàn ông muốn nói, phụ nữ muốn nghe” đã ra đi 1

Nam ca sĩ của dòng nhạc đồng quê người Mỹ Kenny Rogers đã vừa qua đời ở tuổi 81.

Thông tin này đã được người đại diện của gia đình xác nhận với giới truyền thông. Theo đó, ông đã qua đời tại nhà riêng vì tuổi cao sức yếu. Trong những ngày tháng cuối đời, nam ca sĩ sống ở thành phố Sandy Springs, bang Georgia, Mỹ.

Trong sự nghiệp của mình, ông từng giành được 3 giải Grammy, ông đã là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ suốt hơn 4 thập kỷ. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi ông có thể kể tới “Lucille”, “Islands in the Stream”, “Coward of the County” và “The Gambler”.

Ông Kenny Rogers lớn lên trong nghèo khó ở bang Texas, Mỹ. Ông từng tham gia một số ban nhạc trong những năm tháng tuổi trẻ, trước khi tạo được sự nghiệp lớn với vai trò ca sĩ solo từ năm 1978.

Ông là nam ca sĩ ăn khách trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ và đã có nhiều sự cộng tác thành công cùng với những ngôi sao lớn khác như Willie Nelson hay Dolly Parton.

Lúc sinh thời, ông từng tóm tắt thành công của mình trong sự nghiệp ca hát là bởi ca từ trong những ca khúc mà ông thể hiện luôn rất truyền thống, “nói lên những gì mà những người đàn ông muốn nói và những người phụ nữ muốn nghe”.

Người đàn ông “hát những gì đàn ông muốn nói, phụ nữ muốn nghe” ra đi ở tuổi 81

Trước sự ra đi của ông, công chúng và giới nghệ sĩ đã dành nhiều lời thương tiếc, trong đó, nhiều người đã mượn lại những ca từ trong ca khúc “The Gambler” để bày tỏ sự thương tiếc:

“Every gambler knows

That the secret to survivin’

Is knowin’ what to throw away

And knowin’ what to keep

‘Cause every hand’s a winner

And every hand’s a loser

And the best that you can hope for is to die in your sleep”

(Tạm dịch:

Mỗi kẻ đánh bạc đều biết rằng

Bí quyết để sống sót

Chính là biết cái gì phải vứt bỏ

Cái gì phải giữ lại

Bởi mỗi bàn tay đều có thể chiến thắng

Và mỗi bàn tay cũng có thể chiến bại

Và điều tuyệt vời nhất mà ta có thể hy vọng là được chết trong giấc ngủ)

Trong cuộc đời mình, nam ca sĩ kết hôn 5 lần và có 5 người con. Người vợ đã gắn bó với ông từ năm 1997 - bà Wanda Miller, cùng với các thành viên trong gia đình, đã thống nhất rằng vì tình hình dịch bệnh hiện nay, lễ tang của ông sẽ được tổ chức nhỏ và chỉ dành cho các thành viên trong gia đình.

Bích Ngọc

Theo The Guardian

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 291
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 288
 
  •   Hôm nay 40,220
  •   Tháng hiện tại 1,101,828
  •   Tổng lượt truy cập 127,494,032