Tìm thấy một nửa định mệnh nhờ ung thư vú
- Thứ năm - 01/09/2016 15:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vào tháng 1/2010, trong khi tập bài thể dục pilates tại nhà, Asha Umrawsingh đã phát hiện mình có các khối u bất thường ở ngực. Sau đó, cô đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư vú. Kể từ đó, Asha bắt đầu bước vào công cuộc hóa trị, xạ trị, tiêm hàng chục loại thuốc mỗi ngày, bị rụng tóc, nôn mửa và kiệt sức.
Khốn khổ vì bệnh tật, Asha càng đau đớn hơn khi bạn trai Peter bỗng nhiên trở nên lạnh lùng và hoàn toàn bỏ mặc cô. Bơ vơ một mình, người phụ nữ phải dựa hoàn toàn vào đội ngũ chăm sóc bệnh nhân ung thư của tổ chức từ thiện Dimbleby.