Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý
Ông Đoàn Ngọc Hải bị người dân phản ứng gay gắt trong đêm ra quân dẹp vỉa hè, PGS Văn Như Cương qua đời,….là những thông tin nóng trong 24h qua.

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

Tài xế ô tô vi phạm phản ứng dữ dội với ông Đoàn Ngọc Hải và cái kết

Bị dân hỏi câu khó về “dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải trả lời thế nào?

Dẹp vẻ hìa, ông Đoàn Ngọc Hải bị người dân phản ứng gay gắt

Tối 8.10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn liên ngành ra quân lập lại trật tự đô thị của quận trung tâm .

Tại ven bờ kênh tại khu vực cầu Mống phát hiện nhiều người buôn bán hàng, nấu nướng nên ông Hải yêu cầu lực lượng đô thị lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, những người buôn bán vi phạm cho rằng bản thân gia đình ông Hải trước đây gia đình cũng từng có cảnh buôn bán vỉa hè tại sao không thông cảm cho họ vì họ làm ăn lương thiện.

“Cũng nghèo khổ quá mới ra đây bán hàng để nuôi gia đình. Giờ đòi thu giữ đồ là sao”, người phụ nữ hét lớn khi đoàn kiểm tra xử lý.

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý 1

Tài xế sau đó la hét và nằm vạ trên đường khi thấy phương tiện bị kéo đi

Tại khu vực đường Cống Quỳnh, khi đoàn liên ngành lập biên bản ô tô đậu sai quy định, tài xế phản ứng và cự cãi dữ dội vì cho rằng mình đậu xe không sai.

Khi thấy ô tô sắp bị kéo đi, nam tài xế lớn tiếng thách thức và nói rằng không ký giấy niêm phong, không ký vào giấy biên bản nên không ai được quyền cẩu xe anh ta đi. Thanh niên sau đó “nằm vạ” trên đường vì cho rằng ông Hải và đoàn liên ngành quận 1 đã làm sai hoàn toàn.

“Anh ta không hợp tác. Nói chuyện có nồng nặc mùi rượu bia nên phải kéo về phường để giải quyết sau chứ giờ giao phương tiện cho anh ấy cầm lái thì rất nguy hiểm”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, đây là trường hợp đầu tiên từ khi ra quân xử lý vỉa hè có phản ứng dữ dội và bất chấp như vậy.

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

Bà Văn Thùy Dương, Hiệu Phó trường THPT Lương Thế Vinh, quận Cậu Giấy (Hà Nội) cho biết, khoảng 00h sáng 9/10, PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80.

PGS Văn Như Cương mắc bệnh ung thư đã 3 năm nay. Hồi tháng 3/2017, ông nhập viện điều trị hơn 10 ngày. Khi vào nhập viện, gia đình, người thân luôn ở bên chăm sóc.

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý 2

 PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

Ngày khai giảng năm học mới 2017-2018, PGS Văn Như Cương đã đến dự lễ khai giảng và truyền cảm hứng cho học sinh thông qua một thông điệp giàu ý nghĩa “bài học một phút chữa bệnh lười”.

Sau ngày khai giảng, sức khỏe của ông yếu hơn và tiếp tục phải nhập viện điều trị.

PGS Cương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt với ngôi trường THPT Lương Thế Vinh. Ông được mọi người nhớ tới là một nhà giáo có tâm với nghề, tận tuỵ, gần gũi và quan tâm tới học sinh…

Một phóng viên là đối tượng trốn truy nã suốt 18 năm

Thông tin này được lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An xác nhận. Đối tượng bị bắt, hiện đang được Công an Nghệ An phối hợp di lý về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Theo đó, vào trưa 8/10, lực lượng PC52 đã bắt đối tượng tên Vũ Thái Quảng (SN 1974) tạm trú ở xã Nghi Phú, TP.Vinh. Tại cơ quan điều tra, Quảng khai nhận mình là người bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã vào năm 1999.

Hiện Quảng đang hoạt động báo chí trên địa bàn Nghệ An với danh nghĩa phóng viên thường trú của một tờ báo có trụ sở chính ở Hà Nội.

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý 3

Đối tượng Quảng bị CA TP.HCM truy nã cách đây 18 năm

Trước đó, qua công tác rà soát trên địa bàn, Công an TP.Vinh và PC 52 phát hiện một phóng viên thường trú đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng bị Công an TP. HCM truy nã cách đây 18 năm. Sau khi điều tra, xác minh, công an Nghệ An đã bắt giữ.

Diễn biến vụ trưởng công an xã “tung cước” đá bay thau cá của dân

Sáng 9.10, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã gặp gỡ những người dân bị hư hại tài sản do Trưởng công an xã đá hư để thương lượng bồi thường .

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý 4

Hình ảnh trưởng công an xã “tung cước” đá bayvật dụng của người buôn bán lấn chiếm lòng đường

Trước đó, ngày 3.10, trên mạng xã hội đăng tải clip ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền, trong khi dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Theo ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Thịnh, trưởng công an xã báo cáo.

Vị chủ tịch xã cho biết nhóm công an thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã theo chỉ đạo của UBND xã. Tuy nhiên, việc làm của trưởng công an xã như vậy là không đúng.

Đến ngày 5.10, UBND xã Quảng Điền đã tổ chức buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng tại chợ Điện Bàn.

Nóng 24h qua: Tài xế la hét, nằm vật trên đường vì bị ông Hải xử lý 5
Phát hiện một phóng viên là đối tượng trốn truy nã suốt 18 năm

Sau 18 năm bị truy nã, một phóng viên đã bị bắt vì tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h