Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Bị bạn bè xa lánh vì người yêu tôi nhiều tính xấu

Bị bạn bè xa lánh vì người yêu tôi nhiều tính xấu
Người yêu tôi không tốt thật nhưng anh cũng đâu tệ đến mức họ phải đối xử khó chịu với tôi như thế. 

Tôi và bạn trai yêu nhau mới được 3 tháng, khi yêu anh bạn bè tôi tỏ ra không thích, khó chịu, nói rằng nhìn mặt anh đểu, con người vô tâm, không biết quan tâm lo lắng cho tôi. Giờ tôi sắp ra trường, anh cũng còn là sinh viên nhưng vì nợ môn nên chưa ra trường được. Bạn bè bảo sao tôi lại chọn một người tệ như thế. Theo tôi thì anh cũng không tốt, tật xấu đủ thứ nhưng không đến nỗi tệ như bạn bè nói. Anh cũng cố gắng thay đổi vì tôi tuy chưa đáng kể. Tôi không phải con người lụy tình mà cho rằng anh là chân lý cuộc sống như bao người, bản thân cũng muốn cố gắng giúp anh thay đổi nhưng rất buồn khi bạn bè tỏ thái độ khó chịu, khích bác mỗi khi tôi dẫn anh đi cùng.

Cứ nghĩ thế là xong nhưng bạn bè vẫn giận không chơi với tôi nữa, tỏ đủ kiểu thái độ khiến tôi rất buồn. Tôi tôn trọng bạn bè, biết họ quan tâm và lo lắng cho mình nhưng thật sự cách cư xử của họ khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực. Tôi không biết phải làm sao cả, người yêu tôi không tốt thật nhưng anh cũng đâu tệ đến mức họ phải đối xử khó chịu với tôi như thế. Thật sự tình yêu của chúng tôi đến hiện tại cũng trong sáng, chưa xảy ra chuyện gì mà giờ bạn bè xa lánh tôi hết rồi. Tôi chẳng biết mình sai ở đâu.

Thương

Nguồn tin: vnexpress