http://eneoia.com
Trong phần phim John Wick đầu tiên, khi nhân vật chính của chúng ta lái xe vào một sân bay nhỏ, nhân viên bảo vệ sân bay đang đọc một cuốn sách có tên là Shibumia. Điều thú vị nhất là cuốn sách này có nội dung kể về một sát thủ đã về hưu và từng có thành tích giết người bằng… một chiếc bút chì. Chỉ nghe sơ qua khán giả cũng có thể thấy được rằng cuốn sách này đang ám chỉ về chính John Wick, người đã giết cùng lúc ba kẻ thù chỉ bằng một chiếc bút chì.
Nếu tinh ý một chút thì khán giả sẽ nhận ra được rằng tấm thảm bay thần kỳ trong bộ phim Aladdin phiên bản người thật đóng đang nhảy múa ngay bên cạnh một toà lâu đài cát trông giống hệt với phiên bản lâu đài của Disney.
Dung Nhi
Theo BR
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí