Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Nghệ sĩ ưu tú Anh Dũng đã ra đi sau thời gian hôn mê sâu

Nghệ sĩ ưu tú Anh Dũng đã ra đi sau thời gian hôn mê sâu

NSƯT Anh Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đã từ trần vào hồi 16 giờ 18 chiều hôm qua (30.4). Ông đã dời xa cõi tạm để trở về bên vợ, cố diễn viên Phương Thanh.

(TNO) Nghệ sĩ ưu tú (NSSƯT) Anh Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đã từ trần vào hồi 16 giờ 18 chiều hôm qua (30.4). Ông đã rời xa cõi tạm để trở về bên vợ, cố diễn viên Phương Thanh.

Vào giữa tháng 3, NSƯT Anh Dũng đã phải nhập viện vì cơn tai biến đột ngột, ông dần bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Nghệ sĩ ưu tú Anh Dũng đã ra đi sau thời gian hôn mê sâu 1
Vợ chồng diễn viên Phương Thanh - NSƯT Anh Dũng - Ảnh: TL
Khán giả vẫn còn nhớ đến ông với hàng loạt vai diễn trên sân khấu kịch, phim truyền hình, phim truyện năm nào. Trong đó, không thể không nhắc tới vở Hồn Trương Ba da hàng thịt, Matsu kẻ sống ngoài vòng pháp luật, Người cha thô bạo, bộ phim Cô gái trê sông, Kỷ niệm đồi trăng…

Kể từ khi diễn viên Phương Thanh - vợ ông đột ngột ra đi sau cơn tai biến vì huyết áp cao, NSƯT Anh Dũng gần như suy sụp. Ngay sau đó, vì những lùm xùm xảy ra tại Nhà hát Kịch Việt Nam, ông thôi không giữ chức vụ giám đốc nữa.

Ông ra đi ở tuổi 64, để lại nhiều thương nhớ cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, lễ đưa tang của ông bắt đầu từ lúc 11 giờ 30 đến 13 giờ ngày 5.5 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), án táng tại quê nhà xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

 

Ngọc An

>> NSND Ngọc Giàu 70 tuổi vẫn diễn kịch
>> 'Giải cứu' kịch hay
>> Đi tìm lá diêu bông
>> Kịch bắc xuyên Việt
>> Những người thầy nghệ sĩ

Nguồn tin: Thanh Niên