http://eneoia.com
Lệ Quyên tuyên bố: "Ngay khi dịch kết thúc bạn sẽ làm gì? Mình sẽ hát 150 bài rồi ngất… cũng vẫn rất là sung sướng". Tâm sự của Lệ Quyên khiến nhiều ca sĩ đồng cảm. Vì dịch bệnh mà mọi hoạt động nghệ thuật đóng băng khiến họ nhớ sân khấu vô cùng.
Ở nhà nhiều quá, Lệ Quyên hài hước hỏi: "Hết dịch, thành tiên nữ không?".
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mạnh dạn bày tỏ: "Up ảnh cũ tự nhủ với lòng mình… Ngày Nhà nước tuyên bố hết dịch là book (đặt) vé lên đường đi chơi. Bố mẹ đừng cản con".
Hoàng Bách cũng nhớ vô cùng những chuyến đi. Anh bày tỏ: "Tự hứa, sau dịch sẽ tự thưởng một chuyến đi dài khắp đất nước. Nhớ những chuyến đi, nhớ những cung đường, nhớ những khuôn mặt. Nhớ quá rồi, Việt Nam ơi!".
Hoa hậu Kỳ Duyên mong hết dịch để được đi tập cầu lông trở lại. Cô viết: "Ngày xưa học cấp 3, ba năm liền được Huy chương Vàng cầu lông tỉnh lớp 10-11-12. Đến bây giờ không còn Huy chương Vàng nữa nhưng vẫn rất đam mê các bộ môn thể dục thể thao. Vô tình xem lại được tấm hình mà thấy nhớ nghề quá, qua đợt này phải đi đánh cầu lông lại mới được, có ai đánh cầu lông cùng tui không?"
Trấn Thành nhớ công việc, anh than thở: "Thèm đi quay quá! Dịch ơi! Qua lẹ đi bà nội!".
Ca sĩ Sara Lưu - bà xã Dương Khắc Linh đăng hình cũ khi đi du lịch biển cùng dòng chú thích: "Cầu mong nhanh hết dịch là bà con lại được đổ ra đường chắc mấy ngày không về nhà luôn quá".
Khả Ngân - nữ chính "Hậu duệ của mặt trời" phiên bản Việt hỏi: "Nếu hết dịch thì có ai muốn cùng em về vùng biển vắng không?".
Ở nhà chống dịch, nữ ca sĩ Ái Phương cũng hứa: "Hẹn 1 chuyến đi mới, sớm thôi. Phương muốn quay trở lại Nhật và đi Mỹ. Còn bạn sẽ đi đâu nè?".
"Mong những ngày bình thường để lại được ngắm nhìn thế giới", Băng Di cũng chung nỗi lòng.
Phương Nhung
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí