Bị chê một màu, mỹ nam xứ Hàn cố chứng minh bản thân
- Thứ năm - 21/05/2015 11:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trong bài phỏng vấn,Lee Jun Ki đã hồi tưởng lại con đường sự nghiệp diễn xuất của anh. Nam diễn viên bày tỏ sựquan tâm tới bộ phim mới nhất: “Tôi bị thu hút bởi kịch bản ngay từ đoạnmở đầu vì hình ảnh của tôi khá giống với nhân vật chính. Bất cứ khi nào diễn,tôi luôn cố gắng hóa thân thành nhân vật một cách chân thực nhất”, Lee Jun Ki nói.
Ngay sau đó, Lee Jun Ki đã tìm gặp nhà sản xuất và thể hiện sự mong muốn của anh được đảm nhiệm vai diễn đó. Cảhai đã có một đêm bàn luận công việc sôi nổi trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Dù đã ghi danh vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A củalàng giải trí xứ Hàn sau thành công của bộ phim “Nhà vua và anh hề”, Lee Jun Kichia sẻ: “Tôi vẫn nhận được nhiều lời chỉ trích cho rằng khuôn mặt của tôikhông phù hợp với diễn xuất bởi nó chỉ có thể biểu đạt một vài cảm xúc. Là mộtdiễn viên, tôi cảm thấy phải chứng minh thực lực của bản thân mình”.
Kể từ đó, anh đã tham gia nhiều dự án như “Thời đạigiữa chó và sói” và “Nhất chi mai”, luôn nỗ lực để thể hiện nhiều nhân vật vớicác cung bậc cảm xúc khác nhau, tự thực hiện tất cả các cảnh quay hành động màkhông cần diễn viên đóng thế. Những cố gắng của Lee Jun Ki đã được ghi nhận khigiờ đây không còn ai xem anh là một diễn viên "một màu" và luôn là sựlựa chọn hàng đầu của các đạo diễn xứ kim chi.
Hải Anh