Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Nam sinh đoạt mạng nữ giáo viên trong cơn túng quẫn

Nam sinh đoạt mạng nữ giáo viên trong cơn túng quẫn
Nghi can 17 tuổi khai đột nhập nhà bạn để ăn trộm, khi bị bắt quả tang đã đâm chết nữ chủ nhà, đặt xác lên giường đốt phi tang.

Trao đổi với VnExpress, đại tá Lê Trung Hiếu (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nghi can giết người Ngô Minh Đức (17 tuổi, trú xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) khai do nợ khoản tiền lớn, biết cô Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, giáo viên tiểu học) ở nhà một mình nên lẻn vào với ý định trộm cắp tài sản.

Thấy hắn, cô Hạnh tưởng sang chơi, là hàng xóm thân quen nên mời ở lại ăn cơm. Nhân lúc nữ chủ nhà loay hoay dưới bếp, Đức lẻn vào buồng lục lọi đồ đạc tìm tiền bạc.

"Bị chủ nhà phát hiện, nghi can khai dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó đặt xác lên giường đốt phi tang nhằm tạo hiện trường giả”, đại tá Hiếu nói.

Nam sinh đoạt mạng nữ giáo viên trong cơn túng quẫn 1

Căn nhà hai tầng của bà Hạnh đóng kín cửa sau thảm án.  Ảnh: Lê Hoàng.

Đức khai những ngày gần đây do nợ tiền đánh bạc đã đem xe máy của gia đình đi cầm cố và bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Đức là bạn thân với con trai đầu của nạn nhân.

Nghi can đang học tại trường THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc), chưa có tiền án, tiền sự nhưng thường xuyên bỏ học. Thầy Trần Hữu Hải, Hiệu trưởng trường THPT Lê Lai cho biết nam sinh lớp 11C8 này do nghỉ quá 45 ngày dịp trước và sau Tết nên bị buộc thôi học. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can với Đức về tội Giết người.

Nam sinh đoạt mạng nữ giáo viên trong cơn túng quẫn 2

Vết nhựa cháy hằn trên khu nền bếp phía sau căn nhà nạn nhân. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó, khoảng 13h ngày 14/3, nhiều người hàng xóm thấy lửa bốc lên ở nhà cô Hạnh. "Mọi người gọi cửa không ai trả lời nên dân làng hô hào dùng búa phá cửa rồi múc nước hối hả dập lửa”, là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, ông Lê Văn Luật, Phó công an xã Nguyệt Ấn nói.

Ông cho hay lúc vào nhà ghi nhận mọi cánh cửa trong nhà đều đóng chốt ở phía trong. Sau khoảng 15 phút với nỗ lực của nhiều người, đám cháy được khống chế. Và lúc này, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bà Hạnh nằm trên giường, cháy xém. “Chiếc giường đặt ở phòng ngủ dưới tầng một. Thi thể nạn nhân ám đầy muội khói, vài chỗ dính bết nhựa cao su”, một người tham gia chữa cháy kể.

Nhận định đây là vụ án giết người cướp của, cơ quan điều tra đã khoanh vùng, truy lùng nghi can. Khoảng 20h cùng ngày, cảnh sát bắt Đức.

Theo ông Lương Chí Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, chồng mất cách đây hai năm do bị rắn độc cắn, cô Hạnh sống cùng hai con trai. Thời điểm xảy ra sự việc, các con nạn nhân đi học ở xa. Nữ giáo viên tính tình hiền lành, sống hòa đồng.

Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress