Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Mâu thuẫn cá nhân, vác dao chém chết em vợ

Mâu thuẫn cá nhân, vác dao chém chết em vợ
Dân trí Gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa, anh Dương Văn Mạnh (SN 1975) và anh Nguyễn Ngọc Bặc (SN 1971) cùng trú xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, (Quảng Bình) có xảy ra xô xát. Ngay sau đó, Bặc về nhà lấy dao đâm "chí mạng" cậu em vợ của mình.

Sángngày 27/3, tại UBND xã Tây Trạch, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án chấn động anh rể chém chết em vợ”.

Theocáo trạng, khoảng 19h, ngày 30/9/2014, Nguyễn Ngọc Bặc đến quán bán hàng tạp hóa của anh Nguyễn Duy Thành ở cùng thônuống nước. Lúc này, anh Dương Văn Mạnh (em vợ của Bặc) cũng đi xe máy đến, thấy Bặc,anh Mạnh nói: “Bặc hay đánh bài ăn tiền và bảo về nhà với vợ con”. Và hai bên có lời qua tiếng lạivới nhau, sau đó, Bặcdùng ghế nhựa ở quán đánh vào người anh Mạnh.

Thấyvậy, anh Mạnhtức chí, lấy 2 viên gạch ném Bặc, viên thứ nhấtBặc tránh được, viên thứ hai trúng vào mặt, Bặc nói: “Hôm nay tao cho mày chếtluôn” rồi chạy xe máy về nhà mình lấy một con dao bầu đến quán anh Thành, và dùng dao chém hai nhátchí mạng vào cổ khiến Mạnhchết tại chỗ.

Mâu thuẫn cá nhân, vác dao chém chết em vợ 1
Miền quê nghèo trở nên rúng động vì anh rể chém chết em vợ

Lúc này, anhDương Văn Miu (SN 1979), là em trai của Mạnh nhận được tin Bặc và Mạnh đánhnhau nên chạy đến. Khi đến nơi, thấy anh Mạnh bị Bặc đâm chảy máu nhiều nên chạyđến nhà hàng xóm lấy một chiếc cuốc, đúng lúc Bặc đang chạy về hướng Miu, Miuliền dùng cuốc đánh 1 cái vào trán của Bặc. Mặc dù máu chảy nhiều nhưng Bặc vẫncầm dao tìm cách chạy trốn. Trên đường chạy, Bặc bị anh Nguyễn Ngọc Ngữ lấydao trên tay và giao cho Công an viên xã Tây Trạch nộp cho Công an xử lý.

Sauđó, Bặc, cũng được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnhviện đa khoa huyện Bố Trạch, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.Đến ngày 11/10/2014 Bặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đầuthú.

Mâu thuẫn cá nhân, vác dao chém chết em vợ 2
Rất nhiều người dân có mặt từ sớm để theo dõi phiên tòa

Nhiềungười chứng kiến vẫn còn xót xa: “Bởi Bặc là người đànông rất chăm chỉ, chí thú làm ăn và trongcuộc sống thường ngày, anh em vẫn bảo ban nhau làm ăn, rất ít khi xảy ra mâuthuẫn. Nhưng gần đây, do Bặc thường xuyên đánh vợ và bài bạc nên anh em nhà ngoạitỏ ra không bằng lòng. Vì vậy, ngày gặp nhau ở quán tạp hóa, Mạnh có ý địnhkhuyên nhủ anh rể thì xảy ra chuyện”.

Sauphiên tòa, khi được nói lời sau cùng: Nguyễn Ngọc Bặc tỏ ra hối hận trước hànhvi không làm chủ được bản thân của mình: “Bị cáo biết lỗirồi. Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến tội lỗimình gây ra cho em rể và gia đình”.

Tạiphiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên mức án 18 năm tù đốivới Nguyễn Ngọc Bặc, đồng thời, phải có trách nhiệm bồi thường số tiền84.200.000 đồng cho gia đình bị hại. Có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 700.000đồng đối với mẹ bị hại, 2.600.000 đồng/tháng đối với hai con trai của bị hại cho đến khi 18 tuổi.

Văn Lịnh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí